Hạng B1
5/4/16
99
51
28
44
Hạng B2
1/6/11
234
2.455
103
Hồng Bàng q5 khúc Châu Văn Liêm, đường ngon nhưng nhẹ ga và quan sát nha các bác. Mấy ông thần 2 bánh toàn cúp đầu 4b cực ẩu để quẹo chứ không phải tạt đầu nữa nha. Thắng chúi đầu, chửi liên hồi luôn à. :confused:
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Nói chung lái xe ra đường dù là 2b hay 4b phải thật, thật cẩn thận vì "thập diện mai phục".
1 người cẩn thận gặp 1 người ẩu là có thể tránh được tai nạn.
2 người ẩu gặp nhau thì ôi thôi rồi!
Phải nói thật là người ẩu 1 phần vì họ ẩu thiệt, 1 phần vì họ thiếu kiến thức về giao thông, phần nữa là luật pháp ko nghiêm, ko xử phạt những lỗi tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng cuối cùng lại gây ra những tai nạn khủng khiếp.
Ở nước ngoài họ xử rất nghiêm. Những lỗi nhỏ nhặt như đỗ xe sai qui định, ko dừng lại sau biển stop, ko cài seatbelt khi xe chạy, ...nếu bị bắt gặp hay camera ghi hình lại đều có giấy phạt gửi tới tận nhà.
 
Chỉnh sửa cuối: