Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
30/6/12
13
0
0
Kính thưa các bác, em là 1 thành viên cũng lâu năm trên OS. Tự dưng nửa đêm có vài tâm sự và trăn trở. lên đây giải bày cùng các bác.
Số là, em là một thanh niên (hậu thiếu niên cũng được :D) đang học tập và sống tại SG hoa lệ. Em vào đời cũng khá sớm, biết bao thăng trầm, biết bao thất bại rồi, năm nay 21 tuổi, cũng đã trải mùi đời, nhưng em có cái hạn chế (nói thẳng là thất bại lới nhất của em), chính là con đường học hành chông chênh. Từ khi học phổ thông, em đã chẳng để ý đến cái việc học hành gì, nói chung là cũng ổn, nhưng em coi nhẹ nó. Rồi đâm đầu vào đời, kinh nghiệm sống thì cũng ko dám nói là nhiều, nhưng ít thì cũng chẳng ít.
Đã từng lăn lộn với đầu tư tài chính một thời gian ngắn, gặt hái thành công một phần nào, nhưng rồi cũng thất bại (lý do cũng là do cái tính xốc nổi và bồng bột của tuổi trẻ)
Hiện nay em đang học năm cuối hệ trung cấp (nhắc tới lại buồn)... công việc thì với mức lương...không đủ cofe, và em đã tạm nghỉ việc.
Em có mối quan hệ tốt, khá rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Cũng nói thêm, em rất muốn đầu tư vào 1 lĩnh vực nào đó cho riêng mình, nhưng em lại ko có vốn (cái này là dk gia đình :( )
Vậy xin hỏi các bác, trong tình hình hiện nay, chỉ với khối óc và khả năng học hỏi từ từ (không thể ào 1 cái biết hết được) thì em có thể làm gì?????
Câu hỏi nhức nhối của em trong suốt 1 năm qua :(
 
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.738
113
21 tuổi thì còn trẻ quá. chông gai còn nhiều
 
Hạng C
29/2/12
841
18.244
93
32
Đi làm sale đi để luyện :
- Tính kiên nhẫn: chịu nắng, chịu mưa, chịu khách chửi, chủ chửi
- Tinh thần trách nhiệm : có trách nhiệm với công việc, tài sản được giao.
- Đàm phán : có thể tiến lùi trong mọi tình huống, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng miễn sao là mình có lợi ( dù ít nhất )
- Suy nghĩ : hiểu được năng lực, tài chính, giao tiếp, quan hệ của mình như thế nào
- Tác phong : chuyên nghiệp, dứt khoát, tạo uy tín với khách hàng.
Bác đi làm vài năm đi rồi hãy xem mình có khả năng tự làm chủ kinh doanh gì đó không? Chúc bác thành công.
 
Hạng B2
27/5/11
297
548
63
Em thì còn thiếu nhiều cái quan trọng hơn nữa chứ không chỉ thiếu vốn khi muốn đầu tư riêng, đó là kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh, mối quan hệ (cả chiều rộng lẫn chiều sâu)...Điều quan trọng bây giờ là em phải biết khả năng mình như thế nào, sở trường, sở đoản là gì..., mà muốn vậy thì tốt nhất hãy đi làm công đã, học hỏi thêm từ trường học cũng như từ công việc rồi mới tiến đến làm chủ cũng không muộn.
 
Hạng D
24/10/10
3.410
13.629
113
1 câu trả lời duy nhất: làm công ăn lương. Nếu không chịu nữa thì là LÀM BIẾNG.
Mới 21 tuổi, gia đình không có đk để làm chủ, con đường học vấn lo chưa tới đâu thì trình độ bác thế nào để mọi người đưa giải pháp chứ ?
 
Hạng B2
19/6/12
172
60
28
41
Về đầu quân cho mợ HP, cơm coffee chỗ ngủ lương ...
học thêm tại chức nữa
...
từ từ tính tiếp
quá ổn
 
Tập Lái
21/6/12
47
0
0
11
Sài Ghềnh
Muốn làm ông chủ, đừng sợ thất bại!
Quan trọng bây giờ với bạn còn thiếu nhiều thứ như bác Yêuthiennhien đã nói.
 
Status
Không mở trả lời sau này.