Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Trích đoạn: Duong_cao
Anh Golf ơi, sao ảnh kỳ lắm áh... tự dung từ đầu tháng tới giờ ảnh toàn treo hình mấy anh đẹp trai trong phòng không àh.. mà toàn trai trẻ, mắt xanh, tóc nâu à nghen... em lo ảnh trục trặc giới tính quá àh... ảnh bỏ em chơ dơ hơn hai tuần nay lựn... có sao hông anh?
Nếu ảnh vậy,hãy đưa ảnh đến gặp anh Gốp ngay!Trích đoạn: Duong_cao
Anh Golf ơi, sao ảnh kỳ lắm áh... tự dung từ đầu tháng tới giờ ảnh toàn treo hình mấy anh đẹp trai trong phòng không àh.. mà toàn trai trẻ, mắt xanh, tóc nâu à nghen... em lo ảnh trục trặc giới tính quá àh... ảnh bỏ em chơ dơ hơn hai tuần nay lựn... có sao hông anh?
Em làm đơn gửi ông Bầu ĐT Đức cho ảnh chân cầu thủ chính thức đi. Nhờ Bác Golf gửi tới tận tay là nhanh nhất á. Đức năm nay sức khoẻ yếu nên đá hơi chán, cổ động viên đang lo lắng lắm.[8D] Được người có sức khỏe và được bồi bổ như ông xã em, ông Bầu Đức đảm bảo sẽ mừng húm cho em xem! [8D] Đá banh rồi, ảnh hết sức, sẽ không còn thời gian và tâm trí đâu mà đá em và chửi thề nữa. [8D]Trích đoạn: IV4705
Anh Golf06 ui (anh có dễ thương không nhể? nhân tiện cho em théc méc sao anh.....ít lỗ quá dzậy? Bình thường người ta tới 18 lỗ lận á)
Cả tuần nay em khổ tâm quá huhuhu! Em thương ảnh nên học theo người ta, cái gì cũng muốn chia sẻ để ảnh dzui. Euro kỳ này dù hổng khoái chút nào nhưng khuya nào em cũng ráng bồi bổ cháo bồ câu, gà ác tiềm, gân nai cho ảnh đặng có sức thức đêm coi đá banh, buồn ngủ muốn chết nhưng em cũng ráng thức rúc đầu vào lòng ảnh coi chung để ảnh không cảm thấy cô đơn (chứ than buồn lấy cớ ra ngoài coi với mấy ông bạn thì có trời biết ảnh có coi không). Dzị mà...huhuhu ảnh hổng cưng em, hễ có chút bức xúc cái chi đó trên màn hình là ảnh lôi em ra vừa sút vừa lẩm bẩm: Bà mịa mấy cái thằng Gomez, Toni, Mutu.... lỗ dâng tận miệng như thế mà hết bắn hụt lại lên trời, cứ sút ầm ầm như ông đây thì chục trái chẳng hụt trái nào nhé! Em thì chân yếu tay mềm, chỉ biết chịu trận cho ảnh trút giận chứ sức đâu mà hùng hục tay đôi với ảnh được.
Anh có cách nào mách em trị lại cái món vũ phu này với, chứ không cuối kỳ Euro em phải đi nằm viện mất.