Hạng D
23/10/18
1.131
23.225
113
40
Dưng mờ ý ảnh đang nói là cái tủ này chỉ cắt cắt rồi ráp ráp thôi rồi còn để qua tết nữa cho xưởng bớt chảnh. Có việc mừng thí moạ chảnh gì haha. Thằng thiết kế cho ảnh ác thiệt. Rồi ảnh mua hết phụ kiện là thằng xươnhr khỏi chia lại kích thước thùng luôn. Xong haha
Mình nghĩ rằng bác chủ cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, phụ kiện chắc cũng rất phù hợp rồi. Tuy nhiên bên các đơn vị thi công rất ngại gặp mấy chủ nhà quá kỹ, thể hiện sự hiểu biết 1 cách thái quá. Đành rằng anh có tiền muốn làm gì thì làm, nhưng sự hiểu biết của anh về vấn đề đó thì chỉ là "sở đoản" của các anh, không thể đem nó ra để so với " sở trường" của người khác được. Các anh có khán giả đến mấy thì cũng chỉ trực tiếp đứng ra coi được 2 căn là hết đường đi ( tuy rằng các anh có rất nhiều nhà). Các anh đừng nghĩ mình không tự mua thì sợ họ tráo hàng giả, hàng kém chất lượng, nhu cầu quyết định số tiền, giá cả quyết định chất lượng và cách cư xử của chúng ta quyết định phần còn lại. Chúng tôi làm nghề cũng có cái tâm của chúng tôi, các anh cứ thoáng cho thầy thợ chút ( mua cho họ chai nước, khen họ vài câu để khích lệ tinh thần, bo cho họ 1 chút để tưởng thưởng cho những tâm huyết họ bỏ ra), nhìn sự việc phiên phiến 1 chút ( thực tế không thể nào đẹp, chính xác và lung linh như trên bản vẽ, trên lý thuyết được), và cuối cùng là hãy coi họ như đối tác của mình đừng nghĩ mình bỏ tiền ra rồi bắt họ phải tuân theo răm rắp!
Trên đây là 1 số cảm nhận của bản thân để chia sẻ, bài viết không mang nội dung đả kích hay dậy đời ai!
 
để em hiền
1/4/05
3.801
93.725
113
Dưng mờ ý ảnh đang nói là cái tủ này chỉ cắt cắt rồi ráp ráp thôi rồi còn để qua tết nữa cho xưởng bớt chảnh. Có việc mừng thí moạ chảnh gì haha. Thằng thiết kế cho ảnh ác thiệt. Rồi ảnh mua hết phụ kiện là thằng xươnhr khỏi chia lại kích thước thùng luôn. Xong haha
Hehe, thằng đóng là em ruột em, bếp là của má 2 tụi em. Nó éo gật đầu thì sao em dám mua phụ kiện với thiết bị hả anh ? :D:D:D Mặc dù em không hài lòng với thợ của nó lắm, mà thôi kệ, nó đóng xấu rồi má táng nó ráng chịu. :D:D:D
 
Hạng F
5/3/05
8.718
72.117
113
đây
Vài bữa mối ăn chứ ở đó mà bao :)

Trừ khi làm bằng gõ hay căm xe Việt Nam.
Căm xe thì bị ngót anh ạ, thấm nước nó chảy nhựa đen xì, đc cái cứng vãi lái, đinh thường đóng cong cả đinh, cách đây 12 năm em làm 1 cái full hết hơn 20tr
 
  • Like
Reactions: tuando
Hạng B2
27/11/12
228
30.400
93
Hehe, thằng đóng là em ruột em, bếp là của má 2 tụi em. Nó éo gật đầu thì sao em dám mua phụ kiện với thiết bị hả anh ? :D:D:D Mặc dù em không hài lòng với thợ của nó lắm, mà thôi kệ, nó đóng xấu rồi má táng nó ráng chịu. :D:D:D
Chài vậy sao thằng em ruột chạy làng rồi kkk
 
  • Like
Reactions: chuongmed
Hạng B2
27/11/12
228
30.400
93
Mình nghĩ rằng bác chủ cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, phụ kiện chắc cũng rất phù hợp rồi. Tuy nhiên bên các đơn vị thi công rất ngại gặp mấy chủ nhà quá kỹ, thể hiện sự hiểu biết 1 cách thái quá. Đành rằng anh có tiền muốn làm gì thì làm, nhưng sự hiểu biết của anh về vấn đề đó thì chỉ là "sở đoản" của các anh, không thể đem nó ra để so với " sở trường" của người khác được. Các anh có khán giả đến mấy thì cũng chỉ trực tiếp đứng ra coi được 2 căn là hết đường đi ( tuy rằng các anh có rất nhiều nhà). Các anh đừng nghĩ mình không tự mua thì sợ họ tráo hàng giả, hàng kém chất lượng, nhu cầu quyết định số tiền, giá cả quyết định chất lượng và cách cư xử của chúng ta quyết định phần còn lại. Chúng tôi làm nghề cũng có cái tâm của chúng tôi, các anh cứ thoáng cho thầy thợ chút ( mua cho họ chai nước, khen họ vài câu để khích lệ tinh thần, bo cho họ 1 chút để tưởng thưởng cho những tâm huyết họ bỏ ra), nhìn sự việc phiên phiến 1 chút ( thực tế không thể nào đẹp, chính xác và lung linh như trên bản vẽ, trên lý thuyết được), và cuối cùng là hãy coi họ như đối tác của mình đừng nghĩ mình bỏ tiền ra rồi bắt họ phải tuân theo răm rắp!
Trên đây là 1 số cảm nhận của bản thân để chia sẻ, bài viết không mang nội dung đả kích hay dậy đời ai!
Chài anh chuột hay troll lắm, mình nên 49% sự thật thôi
 
Hạng D
23/10/18
1.131
23.225
113
40
Hehe, thằng đóng là em ruột em, bếp là của má 2 tụi em. Nó éo gật đầu thì sao em dám mua phụ kiện với thiết bị hả anh ? :D:D:D Mặc dù em không hài lòng với thợ của nó lắm, mà thôi kệ, nó đóng xấu rồi má táng nó ráng chịu. :D:D:D
Thuyết âm mưu ah!
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.145
113
www.phindeli.com
Hehe, thằng đóng là em ruột em, bếp là của má 2 tụi em. Nó éo gật đầu thì sao em dám mua phụ kiện với thiết bị hả anh ? :D:D:D Mặc dù em không hài lòng với thợ của nó lắm, mà thôi kệ, nó đóng xấu rồi má táng nó ráng chịu. :D:D:D
Hèn gì cách đây mấy tháng bác sỹ bảo nhà nhận đóng đồ gỗ

Thằng em duột cũng là bác sĩ chuyển nghề à? :D:rolleyes:
 
  • Like
Reactions: chuongmed