Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Được các hành khách đặt biệt danh "người đàn ông tốt bụng nhất Sài Gòn", tài xế Lê Xuân Huy điều khiến tuyến xe buýt số 54 được rất nhiều hành khách yêu mến.

Một sáng cuối tháng 7, vừa bước lên xe buýt, tôi nhìn thấy một bó lớn áo mưa ngay cửa xe buýt với dòng chữ “tặng miễn phí cho bà con quên mang theo áo mưa”, cạnh đó là rổ tiền lẻ để tặng cho ai quên mang theo tiền lẻ. Thấy lạ, tôi hỏi: “Lái xe vất vả, lương chẳng dư dả gì, anh lấy tiền đâu mà hào phóng với hành khách thế?”. Huy trả lời nhanh: “Có đáng bao nhiêu đâu chị, mình bỏ thuốc, cà phê, bớt nhậu với bạn bè là có tiền làm việc thiện rồi”.

Ít ai biết anh Huy từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) và từng là Phó phòng Hành chính 12 năm trong một ngân hàng ở An Giang. Gia đình đổ vỡ, cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác. Anh nghỉ việc, lên TP HCM tìm việc làm rồi bén duyên với nghề tài xế.

Chặng đường cả đi và về gần 40km, anh say sưa kể: Cách đây 2 năm, gặp một hành khách từ dưới quê lên TP đi xe buýt đến Bệnh viện Ung bướu. Trên xe chị bị trộm móc hết số tiền 8 triệu đồng vay mượn để đi khám bệnh. Không khám được bệnh cũng không còn tiền về quê, chị thẫn thờ, khóc nức nở: “Trong ngày hôm đó tôi chạy xe không được, trong lòng khó chịu, buồn bực vì chỉ giúp chị ít tiền để về quê mà không thể giúp chị lấy lại được số tiền đã mất. Sau sự việc này tôi tự hứa với lòng, khách lên xe buýt của tôi là phải đảm bảo 100% không bị móc túi, phải làm được gì đó giúp cho những hành khách bất hạnh như chị”, anh quả quyết.

Từ một phó phòng hành chính ngân hàng đến một tài xế được mọi người yêu quý và là khắc tinh của trộm cướp


Kể từ đó, Huy lao vào nghiên cứu, tìm hiểu phương thức hoạt động của những kẻ móc túi trên xe buýt. Anh hỏi chuyện các đồng nghiệp, xem lại các camera tình huống trộm móc túi trên xe buýt và đặc biệt là quan sát rất kỹ để nhận diện các đối tượng có biểu hiện lạ khi lên xe. Cũng đôi ba lần nhận diện được kẻ móc túi nhưng anh không kịp ra tay, để trộm tẩu thoát, nhảy xuống xe dù chỉ cách có mấy gang tay. “Chị không tưởng tượng lúc đó tôi gần 90 kg đi lại nặng nề chứ đừng nói là đuổi theo cướp. Sau vài lần bắt trộm thất bại tôi quyết tâm ép mình giảm cân để đi lại linh hoạt, tóm trộm dễ dàng hơn. Mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa sáng thật no, bữa trưa nhịn, chiều tối ăn nhẹ trái cây. Có những hôm bước xuống xe, đầu tôi choáng váng muốn xỉu. Lúc đầu rất khó chịu nhưng tôi quyết tâm để giảm cân và sau 2 tháng tôi giảm được hơn 15 kg”, anh kể.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, tiếp viên tuyến buýt 54 tự hào khoe: “Hồi anh Huy còn chạy tuyến 54, mấy đứa móc túi không dám lên xe đâu vì Huy có nhiều pha lao ra bắt trộm như phim kiếm hiệp. Huy không bắt trộm thì thôi chứ giờ cứ bắt là “dính”. Sau này, công ty điều anh tăng cường chạy cho tuyến 86 nhưng nhiều người đi tuyến 54 vẫn nhớ anh lắm”.

Trước đó, ngày 11/7, trên tuyến 86 khi đi qua kênh Tẻ, anh đã giúp một cô gái lấy lại được chiếc xe máy bị cướp. Lúc đấy, anh phát hiện một cô gái vẫy tay chạy theo một phụ nữ đi xe máy. Thoạt đầu, anh tưởng cô gái chạy theo người nhà, nhưng thấy bộ dạng vẫy của cô rất yếu ớt và hoảng loạn. Linh tính mách bảo đây là nhóm cướp, Huy nhanh trí đánh lái để ép người phụ nữ đang chạy xe vào lề đường. Bị ép, người phụ nữ liền bỏ xe và trốn thoát cùng đồng bọn. Với hành động trên, Huy được Công ty CP Vận tải TP HCM biểu dương và khen thưởng. “Người đi đường lúc đầu tưởng tôi ngủ gục chạy xe leo lên lề và đều ngạc nhiên hỏi tôi sao biết cướp mà dừng lại nhanh thế. Sao không chờ công an đến để được khen thưởng… Nhưng việc của mình là lái xe nên xong việc lại tiếp tục hành trình thôi”, anh kể.

Sau đó, hôm 17/7, khi trở lại tuyến 54 để lái xe tăng cường, anh lại phát hiện có dấu hiệu của kẻ móc túi trên xe. Vừa dặn bà con cẩn thận tiền bạc xong thì một cô bé sinh viên la lên: “Anh ơi em bị móc túi, tiền em đi khám bệnh gần 5 triệu”. “Lúc đó, tôi đóng cửa không cho ai xuống và hỏi cô bé: “Ai lấy tiền của em, ai đứng kế em, chỉ anh đi”. Cô gái bảo: “Không ai lấy, chỉ trừ có anh này đứng bên cạnh mà chối nãy giờ”. Tôi quay sang hỏi: “Mày trả tiền người ta chưa, lâu tao không chạy xe mày quên mặt tao rồi hả. Sáng sớm lên xe đã quậy rồi”. Thanh niên này vẫn chối quanh, thậm chí còn bảo thích thì khám người xem. Đến nước này tôi đành phải vừa dọa, vừa gây áp lực khiến hắn sợ quá, phải trả lại tiền cho cô gái”, tài xế Huy nhớ lại.

Từ một phó phòng hành chính ngân hàng đến một tài xế được mọi người yêu quý và là khắc tinh của trộm cướp


Tôi hỏi, anh có sợ bị trả thù không thì Huy bảo, riết cũng quen nên không sợ. “Nhiều lần tụi nó nhắn nhủ không được can thiệp nếu không sẽ cắt cổ. Chúng còn đến tận đầu xe nhìn trừng trừng vào tôi và dùng ám hiệu sẽ cắt cổ nếu tôi còn can thiệp. Gần đây nhất có khoảng 6 người lên xe dằn mặt, đe dọa: “Bữa nay là buổi cuối mày chạy trên tuyến này, còn can thiệp thì cho người đâm chết trên xe luôn”, Huy kể lại đồng thời nói như tự nhủ: “Nếu vì lời nói của nó mà mình sợ thì tụi nó còn được nước làm tới, vậy còn ai dám đứng ra bảo vệ cho hành khách”.

Thời gian tài xế Huy chạy tuyến 54, các bạn trẻ rất quý Huy, coi anh như thần tượng. Trên xe buýt 86, Huy vẫn còn treo những bức tranh mà các bạn trẻ vẽ lại cảnh anh đang bắt cướp…

Để hành khách vui mắt, trên tuyến số 54, Huy trang trí những hình đẹp vào ngày lễ, Tết. Đặc biệt, Huy xếp một giàn búp bê đủ màu sắc để trước đầu xe khiến hành khách vô cùng thích thú. Rồi anh lại có “sáng kiến” đặt một rổ tiền lẻ ở đầu xe để giúp đỡ những người ở quê lên không mang theo tiền lẻ hay các bạn sinh viên quên mang theo tiền. Những việc làm tuy nhỏ nhưng ấm tình người của anh tài xế tên Huy đã và đang mang đến niềm vui cho hàng trăm hành khách trên mỗi chuyến xe.
Theo báo giao thông
 
Hạng D
14/5/08
2.536
21.199
113
Có lần mình đi Grab của 1 tài từng là tx bus 15 năm, đó là 1 trong những người nói chuyện lịch sự và nhỏ nhẹ nhất mình từng gặp
 
  • Like
Reactions: thietbiloc