Thảo Luận Chung tự thú trước bình minh

Hạng C
19/12/12
895
235
43
31
Đọc nhiều thớt thấy nói quên này quên nọ, e mở thớt này tự thú tội cũng như là cơ hội cho bác nào chưa bị thì né, khỏi tốn lúa như em, bác nào có thì chia sẻ cho vui:
  1. Chạy xe không có cảm giác: về nhà mới biết vỏ sau bên tài ẹo ẹo từ lâu rồi (quăng luôn)
  2. Lúc mới có bằng, De xe nhìn trái nhìn phải lia lịa kiểu gì hổng biết, cái cây dương ở bờ biển đứng giữa xe làm cái "kịt: nhẹ vô cản, chưa trầy xe
  3. Đi đường lạ, thấy vết xe người ta chạy trước đó sình, nước quá, e lựa chổ khô chạy (không có dấu bánh xe), e phi vào, thế là mắc lầy luôn ( mặt phía trên thì khô ráo, lán, sạch sẽ, phía dưới là vũng bùn)
  4. Đậu xe đi ÁI ngay đỉnh dốc hên là không gặp xxx, tai nạn
  5. Em canh bánh bên phụ quá tệ, cán ngay bịch rác của chù nhà, rác văng ra, tình cờ ông già chủ nhà ra đường thấy, lấy chổi lông gà dí em :D
  6. De xe không chú ý đầu xe mình có vướng với ai không (lúc đi ĐL, xem tí nửa là trầy sơn)
  7. Lái xe không nhìn taplo (khi chạy 1 hồi mới thấy cửa chưa lock hết, khi phát hiện ra thì đoạn này là cấm đậu cấm dừng, liều, e dừng xe, bấm khẩn cấp rồi xuống xe tự xử luôn)
  8. Đậu xe xong, bánh xe méo sẹo
  9. Khai báo LÁO tí để BH sửa xe cho e (cái này có bác nào hiền từ mà khai thiệt chưa?) :D
  10. ... Còn nhiều lắm, để nhớ e tiếp :3dmuonan:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
19/12/12
895
235
43
31
Haha cái này nè bác :
" Lúc mới có bằng, De xe nhìn trái nhìn phải lia lịa kiểu gì hổng biết, cái cây dương ở bờ biển đứng giữa xe làm cái "kịt: nhẹ vô cản, chưa trầy xe"
hehe, nói mới nhớ, lúc đó thằng bảo vệ chỉ e de de... kiểu gì mà khi đụng rồi, e ra coi nó mới nói theo "a de xe lạ quá, e hổng ngờ" (ba thật resort) :3dmuonan:
 
Hạng C
1/3/13
973
809
93
TP Hồ Chí Minh
Thứ 1 nếu bánh xe có xiêu vẹo gì thì chắc chắn sẻ bị sàng qua sàng lại.hơi nặng tay lái nếu bị vẹo bánh trước.
thứ 2 bác cứ lái nhiều và ze nhiều rồi sẻ quen.và kn của e thì bác kg nên ngoái đầu ra phía sau để nhìn khi ze.mai mốt thành thói quen vậy mất tính chuyên nghiệp.
thứ 3 từ xưa rồi quân đội ta cứ theo đường mon HCM mà đi.và bây giờ ta củng vậy.trừ đường đẹp mà có vũng nước chà bá bự ở giũa đường.
thứ 5 bác xuống xe và lấy tay hốt hết bỏ vào bao lại là đc thôi mà.
chào thân ái và quyết thắng e zọt đây.
 
Hạng D
24/3/15
1.637
2.421
113
hehe, nói mới nhớ, lúc đó thằng bảo vệ chỉ e de de... kiểu gì mà khi đụng rồi, e ra coi nó mới nói theo "a de xe lạ quá, e hổng ngờ" (ba thật resort) :3dmuonan:
Chắc bảo vệ sợ bị đụng nên né trước, còn cái cây không chạy được nên chịu trận... kkk...:3dchedu:
 
Hạng C
19/12/12
895
235
43
31
Thứ 1 nếu bánh xe có xiêu vẹo gì thì chắc chắn sẻ bị sàng qua sàng lại.hơi nặng tay lái nếu bị vẹo bánh trước.
thứ 2 bác cứ lái nhiều và ze nhiều rồi sẻ quen.và kn của e thì bác kg nên ngoái đầu ra phía sau để nhìn khi ze.mai mốt thành thói quen vậy mất tính chuyên nghiệp.
thứ 3 từ xưa rồi quân đội ta cứ theo đường mon HCM mà đi.và bây giờ ta củng vậy.trừ đường đẹp mà có vũng nước chà bá bự ở giũa đường.
thứ 5 bác xuống xe và lấy tay hốt hết bỏ vào bao lại là đc thôi mà.
chào thân ái và quyết thắng e zọt đây.
lúc đó e đi ỉn, chở 5 người vậy mà xe không bị cảm giác gì hết mới nói
vụ cán bịch rác..... hổng biết ông già có làm gì khác ngoài việc lấy chổi lông gà hù e (lúc e đềpa, ồng giá mới chạy ra cầm chổi....) chưa nói bịch rác mà đồ biển thi thôi rồi... :D
Mới lấy xe về, có camera de, cứ tin vô nó, kg xem kính hậu, de tiếp đụng vô thân cây. Té ra cam gắn lệch 1 bên, thành ra có điểm mù
:3dgoidien:
đến giờ e vẫn rất ít lái, xe có camera de quen rồi,đi xe khác mà không có là e hồi hộp ngay