Bác có người thân ở CM ko mà ở 3 ngày nhiều vậy?
Nếu đi dài vậy em nghĩ bác nên làm một tour CT - ST - BL - CM thì vui hơn bác ơi.
Chứ CM thì chẳng có gì chơi nếu đi gia đình vậy đâu.
Nếu đi dài vậy em nghĩ bác nên làm một tour CT - ST - BL - CM thì vui hơn bác ơi.
Chứ CM thì chẳng có gì chơi nếu đi gia đình vậy đâu.
Có quán Rắn 8 Ri ăn ngon lắm, xuống đó hỏi nhân dân chỉ cho, e ăn giờ vẫn còn thèm.
Nhưng hình như dân Cà Mau ko thích dân du lịch hay sao đoá, thấy ko nhiệt tình lắm khi mình lân la nói chuyện hỏi thăm.
Nhưng hình như dân Cà Mau ko thích dân du lịch hay sao đoá, thấy ko nhiệt tình lắm khi mình lân la nói chuyện hỏi thăm.
Cà mau coi chừng dụ gái gú dưới 16 nhé, có ông việt kiều chủ khách sạn lớn nhất cm bị rồi đó
hehehe em đi với gđ nên không phải lo dzụ này rồiCà mau coi chừng dụ gái gú dưới 16 nhé, có ông việt kiều chủ khách sạn lớn nhất cm bị rồi đó
Cà mau chả có chỗ nào chơi đâu mà pác đi tới 3 ngày. Buồn hơn chuồn chuồn
CM bác chạy thẳng xuống U Minh hạ, vô đó đặc sản gì cũng có, chủ yếu có cá, gà, rắn, rùa ... có cái tháp cho khách lên ngắm rừng, không khí trong lành, tươi mát. Xuống dưới hỏi đường người ta chỉ cho, em dân CM nhưng định cư SG cũng lâu lắm rồi. À xuống dưới thì ghé ăn bún nước lèo Huỳnh Long, đặc sản đó nha, chỉ có tôm, cá chứ không có thịt heo như ở Sóc Trăng nha, ngoài ra còn có bánh tằm cay cũng ngon. Còn chơi thì CM chẳng có gì, có xuống Hòn Đá Bạc ngắm biển rồi về 
NgonCà mau coi chừng dụ gái gú dưới 16 nhé, có ông việt kiều chủ khách sạn lớn nhất cm bị rồi đó
