Hạng C
5/7/13
844
599
113
26 AL em có lịch về Đà Lạt theo cung SG-PT-PR xuất phát sớm và ăn sáng tại Phan Thiết sau đó lang thang men biển ra Phan Rang.

Mấy anh có biết quán cafe nào ở Phan Thiết rộng rãi có ăn sáng và đậu xe dc ko. Nhóm e đi 2 xe nên hỏi trước cho đỡ mất thời gian chạy lòng vòng vì đoàn có 4 tên f1 U10 nên sợ chúng đói réo nhức đầu lắm.

xin cảm ơn
Phan thiết có quán Ocean Cafe sát biển, view đẹp, mát mẻ, rộng rãi
 
Hạng B2
30/7/15
208
163
43
36
Plan của mình:
SG đi NT, ngủ 2 đêm
Qui Nhơn ngủ 1 đêm
măng Đen ngủ 1 đêm
BMT 2 đêm hoặc 1 đêm BMT 1 đêm Tà Đùng, rồi về SG
hổng có bác nào đi Plan ra Đà Nẵng dịp tết này như gia đình em nhỉ
 
  • Like
Reactions: maihoa
Tập Lái
1/7/20
29
38
13
32
Ngã ba Đông dương (cửa khẩu Bờ Y) và Măng đen ngược hướng nhau nên mình chọn không đi Bờ Y, mà tính sáng ra từ MĐ ghé Tp Kontum, sau đó về Pleiku ăn trưa rồi tà tà về BMT.
Mình nghĩ bác nên bỏ thêm chút thời gian ghé Bờ Y, chụp hình với cột mốc cũng là kỷ niệm đẹp. Về BMT trễ 1 tí
 
  • Like
Reactions: maihoa
Hạng B2
27/1/12
419
4.355
93
Mình nghĩ bác nên bỏ thêm chút thời gian ghé Bờ Y, chụp hình với cột mốc cũng là kỷ niệm đẹp. Về BMT trễ 1 tí
Dạ cám ơn anh. Mình sẽ canh tgian và hỏi ý kiến cả nhà. Plan ngày đó là từ MĐ về BMT cũng đã khá xa, nếu đi ngã ba biên giới rồi quay lại KT nữa thì thêm 160km.

Chờ tới hè đi Tây Nguyên rồi ra Đà Nẵng qua ngả Kontum có lẽ tiện đường hơn
 
  • Like
Reactions: bmw2510
Hạng B2
27/1/12
419
4.355
93
hổng có bác nào đi Plan ra Đà Nẵng dịp tết này như gia đình em nhỉ
Mình hóng report chuyến đi của anh để hè này làm 1 chuyến
 
  • Like
Reactions: pttam1987
Hạng B2
17/4/15
409
743
93
43
26 AL em có lịch về Đà Lạt theo cung SG-PT-PR xuất phát sớm và ăn sáng tại Phan Thiết sau đó lang thang men biển ra Phan Rang.

Mấy anh có biết quán cafe nào ở Phan Thiết rộng rãi có ăn sáng và đậu xe dc ko. Nhóm e đi 2 xe nên hỏi trước cho đỡ mất thời gian chạy lòng vòng vì đoàn có 4 tên f1 U10 nên sợ chúng đói réo nhức đầu lắm.

xin cảm ơn
Khu mới, đường Tôn Đức Thắng - Hùng Vương cũng là khu đủ món ăn chơi.. cafe, ăn sáng, ăn tối đủ hết.. :)
Khu này nằm ven đường QL1 cũ nên cũng dễ đi. Lúc đường tránh Phan Thiết (QL1 mới) còn xấu, tui toàn đi đường trong nên ghé khu này ăn. Chắc cũng 4-5 năm rồi..
Cf ăn sáng xong anh đi thẳng là ra lại bùng binh QL1 cũ và đường tránh, thẳng tiến Phan Rang.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/6/09
2.580
2.964
113
Dạ cám ơn anh. Mình sẽ canh tgian và hỏi ý kiến cả nhà. Plan ngày đó là từ MĐ về BMT cũng đã khá xa, nếu đi ngã ba biên giới rồi quay lại KT nữa thì thêm 160km.

Chờ tới hè đi Tây Nguyên rồi ra Đà Nẵng qua ngả Kontum có lẽ tiện đường hơn
Măng Đen em nói thật chỉ có cái không khí lạnh lạnh như Đà Lạt (có thể ghé Tượng Đức Mẹ, Thá Pa Sỹ với chùa gì em quên rồi), còn không so được với Đà Lạt, đi nửa ngày là hết cái xem
Còn nếu bác đã tới Kom Tum mà không đi Ngã 3 Đông Dương thực sự là đáng tiếc... bác sẽ có trải nghiệm 3 khí hậu khác nhau từ cột mốc Đông Dương
- Phía Việt Nam: nóng ẩm
- Phía Cam: nóng khô
- Phía Lào: mát mẻ....
Đó là cảm giác em đi lúc 12h trưa năm trước tầm đầu T2....

Có thể phấn đấu đua vầy
1. SG - Pleiku (1 ngày): tham thú Pleiku
2. Pleiku Bờ Y - Mang Đen: ngủ MD 1 đêm
3. Mang Den có thể đi Trường Sơn Đông xuống Quy Nhơn hoặc xuống Quảng Ngãi chơi tí rồi đua về quy nhơn :)
Phần sau em không ý kiến

Nếu bác muốn đi hè thì có thể tham khảo cung đường em đi năm rồi (nhưng hè cẩn thận thời tiết): SG - Tà Nùng - BMT - Pleiku - Mang Den vòng về KonTum, đi Bờ Y - Đèo Lò Xo rồi xuống Đà Nẵng/Huế - Quảng Trị (vĩ tuyến 17) về Quy Nhơn - Phan Rang (ven biển) - SG
 
Hạng B2
10/6/09
115
363
63
Khu mới, đường Tôn Đức Thắng - Hùng Vương cũng là khu đủ món ăn chơi.. cafe, ăn sáng, ăn tối đủ hết.. :)
Khu này nằm ven đường QL1 cũ nên cũng dễ đi. Lúc đường tránh Phan Thiết (QL1 mới) còn xấu, tui toàn đi đường trong nên ghé khu này ăn. Chắc cũng 4-5 năm rồi..
Cf ăn sáng xong anh đi thẳng là ra lại bùng binh QL1 cũ và đường tránh, thẳng tiến Phan Rang.
cảm ơn bác rất nhiều
 
Hạng B2
27/1/12
419
4.355
93
Măng Đen em nói thật chỉ có cái không khí lạnh lạnh như Đà Lạt (có thể ghé Tượng Đức Mẹ, Thá Pa Sỹ với chùa gì em quên rồi), còn không so được với Đà Lạt, đi nửa ngày là hết cái xem
Còn nếu bác đã tới Kom Tum mà không đi Ngã 3 Đông Dương thực sự là đáng tiếc... bác sẽ có trải nghiệm 3 khí hậu khác nhau từ cột mốc Đông Dương
- Phía Việt Nam: nóng ẩm
- Phía Cam: nóng khô
- Phía Lào: mát mẻ....
Đó là cảm giác em đi lúc 12h trưa năm trước tầm đầu T2....

Có thể phấn đấu đua vầy
1. SG - Pleiku (1 ngày): tham thú Pleiku
2. Pleiku Bờ Y - Mang Đen: ngủ MD 1 đêm
3. Mang Den có thể đi Trường Sơn Đông xuống Quy Nhơn hoặc xuống Quảng Ngãi chơi tí rồi đua về quy nhơn :)
Phần sau em không ý kiến

Nếu bác muốn đi hè thì có thể tham khảo cung đường em đi năm rồi (nhưng hè cẩn thận thời tiết): SG - Tà Nùng - BMT - Pleiku - Mang Den vòng về KonTum, đi Bờ Y - Đèo Lò Xo rồi xuống Đà Nẵng/Huế - Quảng Trị (vĩ tuyến 17) về Quy Nhơn - Phan Rang (ven biển) - SG
Dạ cám ơn anh. Gợi ý của anh rất hợp lý, nhà mình chỉ ngủ ở MĐ 1 đêm thôi, dự tính là lên tới nơi khoảng 2-3g chiều, đi thăm các nơi, ngủ 1 đêm. Sáng hôm sau đi kontum, pleiku rồi về BMT.
Bản thân mình đã đi ngọc hồi 2 lần, vô thăm cột mốc biên giới 1 lần rồi. Mình sẽ hỏi ý kiến cả nhà coi có muốn đi không.