Status
Không mở trả lời sau này.
B
BốnMắt
Guest
Kính các Bác! Cuối tuần này em dự định đưa Ba Mẹ đi du lịch tại Buôn Mê Thuộc. Lịch trình em thế này, nhờ các Bác tư vấn giúp em với. Em không biết nhiều về BMT lắm.
- Ngày 1 (25/2): đi thẳng 1 mạch lên BMT. Vậy sẽ ở KS nào? (KS loại trung bình, trung tâm thành phố để tiện thăm thú TP về đêm). Điểm ăn uống? cafe?
- Ngày 2: địa điểm tham quan? Em dự định tham quan Hồ Lak (đường đi - tham thú những gì?). Ngoài ra còn điạ điểm nào nữa không (trừ buôn Đôn).
- Ngày 3: Em hành quân về Đà Lạt. Vậy sẽ đi đường nào?
Các Bác tư vấn giúp em nhé. Chân thành cảm ơn các Bác.
 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
Bốn Mắt đổi lịch trình cho phụ huynh du lịch tín ngưỡng cùng 7777 nhé (gia đình bác vừa Nha Trang - Đà Lạt, lại đi ĐL nữa ah?! :D):

Thứ 6, 7 & CN tuần này
Ngày 26 - 02 - 2010 khởi hành chiều tối 17h30, đến Châu Đốc khoảng 12h nhận phòng nghỉ ngơi.

Ngày 27 - 02 - 2010 Đi Chùa Bà, Lăng Thoại Ngọc Hầu, đi tham quan mua sắm 2 chợ: chợ biên giới Tịnh Biên và chợ Châu Đốc.

Ngày 28-02-2010 Có 2 option để lựa chọn:
- Đi núi cấm tham quan tượng phật Di Lặc lớn nhất Việt Nam.
- Đi sang Casino Campuchia.
Dự kiến khởi hành trở về lúc 15h00 về đến Sài Gòn lúc 21h00.



Đoàn này hiện đang có 18 xe & rất nhiều thành viên tham gia.
 
Hạng C
14/4/07
727
1.165
93
Em đề xuất bác thế này :
Ngày 1 bác đi BMT Nếu bác muốn ở KS khu trung tâm thì nên ở KS Biệt Điện hay Hoàng Lộc. nhờ GPS chỉ đường nhé.

Ngày 2 ghé cụm thác Raysap, Gia Long, . Cụm thác này nằm cách TP BMT 22km về hướng đi TPHCM sẻ có một ngã 3 bênh trái rẻ vào.

Ngày 3. Trả phòng xuất phát sớm trên đường đi sẻ ghé hồ Lak, cách tp BMT khoản 60km trên đường đi Đà lạt. vì đoạn đường từ BMT đến ĐL chỉ 180km mất khoản 4,5h di chuyển nên còn nhiều thời gian ở hồ lak.
 
B
BốnMắt
Guest
@7777: tuần trước em và Bà cả cùng 2 nhóc. Giờ thì tới lượt phụ huynh của em. Ăn chơi cho hết tháng luôn, vì tháng này em có nhiều thời gian. Xong tiếp tục cày Bác 7777. Hướng gia đình của Bác đi thì em đã đi xong 1 chuyến từ năm trước rồi. 1 vòng biên giới luôn. Chúc Bác và gia đình đi vui nhé.
@ Huy: cảm ơn Bác nhiều.
Còn vấn đề ăn uống như thế nào ạ? Các Bác giúp em với.
 
Hạng F
5/8/09
5.919
79
68
HCM
Khakha..bác bốn mắt còn thiếu em 1 ly cà phê hồi năm ngoái íi..bác nhớ hông nè???hehehe
Chúc bác năm mới phát tài nhé !

Thành phố BMT cũng không lớn lắm nên chuyện đi thăm thú trong thành phố bác cứ đi thoải mái, đi một hồi là lại vòng ra đường lớn thôi..đừng đi xa trung tâm quá.
Hôm Mùng 2 em có lên BMT chơi vài ngày...theo em thì trên đó có 2 đường lớn nhất là đường Lê Duẩn và đường Nguyễn Tất Thành. Từ thành phố HCM lên đến BMT thì bác sẽ vào đường Lê Duẩn..đi một mạch đến Ngã 6 Trung tâm (có nguyên 1 chiếc xe tăng ngay ngã 6)..rồi ôm cua bên phải là đường Nguyễn Tất Thành.

Trên đường Nguyễn Tất Thành có siêu thị Coop mart. Trong thành phố BMT, theo em thì bác lấy 2 điểm làm mốc đó là chiếc xe tăng ở ngã 6 trung tâm và siêu thị Coopmart,

Đối diện siêu thị Coop mart có một quán bán Bún,miến, hủ tíu gà vịt ngon cực kỳ-quán Cô Cúc..phục vụ từ 5h sáng đến tối...bác chở gia đình vào ăn bảo đảm kg ngon kg ăn tiền..nếu đi buổi sáng thì đậu xe dưới lề đường được, còn ăn buổi tối thi chạy lên lề luôn..

Caphe thì bác ghé thăm Làng cafe Trung Nguyên..rất đẹp và rộng rãi, có bãi đậu xe rộng luôn. EM kg nhớ tên đường...từ siêu thị Coopmart bác quẹo trái đi lên....đến KS Dakruco..bác nhìn đối diện có một đường nhỏ...bác chạy vào (đoạn này nếu bác đi thẳng Nguyễn Tất Thành tiếp thì sẽ đến 1 đoạn đường đá đỏ)..chạy đến cuối đường đó rẽ trái sẽ đến Làng caphe Trung Nguyên...quán này ngoài trời, có sân vườn , thác nước nên bác đi chiều tối là ok nhất. Caphe các loại cũng ngon,giá trung bình 30k/người, có nhà trưng bày các hiện vật của đồng bào dân tộc nữa...có nv thuyết minh lịch sự luôn.
Không thi bác quẹo lòng vòng mấy đường trong thành phố cũng có nhiều caphe lắm.

KS thì em kg dám tư vấn..đối diện SIêu thị Coopmart có một con hẻm....trong đó nhiều ks lắm, có bãi đậu xe luôn..em ở KS Thanh Thanh,150K/phòng đôi (giá hôm mùng 2-mùng 4), phòng có máy lạnh, nước nóng đầy đủ .cũng đẹp nhưng ngặt 1 nỗi là KS đó có nuôi gà...hehe.đi với gia đình thì hơi bất tiện chút.

Còn đường đi Da Lạt từ BMT thì cũng có bảng chỉ dẫn đó bác. Từ siêu thị Coopmart, bác đi lên hướng bên trái..qua khỏi KS Dakruco sẽ có bảng chỉ dẫn bên phải chỉ hướng đi sân bay và Đà Lạt(190 Km).

Ah..trên đường đi từ tpho HCM lên BMT, nếu đi ngang Bình Dương thì bác lưu ý 50 kmh trong KV đông dân cư và kg vượt phải nhé ! Hôm em đi về ngang đây , thấy CSGT BDuong có 1 chiếc 4 chỗ chãy lòng vòng ngoắc xe vượt phải vào đó.

Chúc bác và gia đình đi chơi vui vẻ, thượng lộ bình an nhé !
 
B
BốnMắt
Guest
car_addicted nói:
Khakha..bác bốn mắt còn thiếu em 1 ly cà phê hồi năm ngoái íi..bác nhớ hông nè???hehehe
Chúc bác năm mới phát tài nhé !

Thành phố BMT cũng không lớn lắm nên chuyện đi thăm thú trong thành phố bác cứ đi thoải mái, đi một hồi là lại vòng ra đường lớn thôi..đừng đi xa trung tâm quá.
Hôm Mùng 2 em có lên BMT chơi vài ngày...theo em thì trên đó có 2 đường lớn nhất là đường Lê Duẩn và đường Nguyễn Tất Thành. Từ thành phố HCM lên đến BMT thì bác sẽ vào đường Lê Duẩn..đi một mạch đến Ngã 6 Trung tâm (có nguyên 1 chiếc xe tăng ngay ngã 6)..rồi ôm cua bên phải là đường Nguyễn Tất Thành.

Trên đường Nguyễn Tất Thành có siêu thị Coop mart. Trong thành phố BMT, theo em thì bác lấy 2 điểm làm mốc đó là chiếc xe tăng ở ngã 6 trung tâm và siêu thị Coopmart,

Đối diện siêu thị Coop mart có một quán bán Bún,miến, hủ tíu gà vịt ngon cực kỳ-quán Cô Cúc..phục vụ từ 5h sáng đến tối...bác chở gia đình vào ăn bảo đảm kg ngon kg ăn tiền..nếu đi buổi sáng thì đậu xe dưới lề đường được, còn ăn buổi tối thi chạy lên lề luôn..

Caphe thì bác ghé thăm Làng cafe Trung Nguyên..rất đẹp và rộng rãi, có bãi đậu xe rộng luôn. EM kg nhớ tên đường...từ siêu thị Coopmart bác quẹo trái đi lên....đến KS Dakruco..bác nhìn đối diện có một đường nhỏ...bác chạy vào (đoạn này nếu bác đi thẳng Nguyễn Tất Thành tiếp thì sẽ đến 1 đoạn đường đá đỏ)..chạy đến cuối đường đó rẽ trái sẽ đến Làng caphe Trung Nguyên...quán này ngoài trời, có sân vườn , thác nước nên bác đi chiều tối là ok nhất. Caphe các loại cũng ngon,giá trung bình 30k/người, có nhà trưng bày các hiện vật của đồng bào dân tộc nữa...có nv thuyết minh lịch sự luôn.
Không thi bác quẹo lòng vòng mấy đường trong thành phố cũng có nhiều caphe lắm.

KS thì em kg dám tư vấn..đối diện SIêu thị Coopmart có một con hẻm....trong đó nhiều ks lắm, có bãi đậu xe luôn..em ở KS Thanh Thanh,150K/phòng đôi (giá hôm mùng 2-mùng 4), phòng có máy lạnh, nước nóng đầy đủ .cũng đẹp nhưng ngặt 1 nỗi là KS đó có nuôi gà...hehe.đi với gia đình thì hơi bất tiện chút.

Còn đường đi Da Lạt từ BMT thì cũng có bảng chỉ dẫn đó bác. Từ siêu thị Coopmart, bác đi lên hướng bên trái..qua khỏi KS Dakruco sẽ có bảng chỉ dẫn bên phải chỉ hướng đi sân bay và Đà Lạt(190 Km).

Ah..trên đường đi từ tpho HCM lên BMT, nếu đi ngang Bình Dương thì bác lưu ý 50 kmh trong KV đông dân cư và kg vượt phải nhé ! Hôm em đi về ngang đây , thấy CSGT BDuong có 1 chiếc 4 chỗ chãy lòng vòng ngoắc xe vượt phải vào đó.

Chúc bác và gia đình đi chơi vui vẻ, thượng lộ bình an nhé !

Em nhớ Bác rồi. Nhờ Bác mà năm rồi em làm 1 tăng 4 ngày ở Phú Mỹ Hưng luôn. Xong xuôi công việc. Cảm ơn Bác đã hướng dẫn thêm cho chuyến chu du cao nguyên của em. Lên SG em sẽ mời Bác cafe nhé.
Chúc Bác Car một năm mới hạnh phúc và thành đạt.
 
Hạng B2
20/4/07
495
5
0
65
Chào bác Bốn Mắt.
Theo em:
- Ngày 1 (25/2): Bác đi từ Saigon>Ban Mê Thuột, trên đường đi khi còn cách BMT khoảng 17Km sẽ có đường rẽ bên tay phải vào Cụm thác: Gia Long, Trinh Nữ, Darysap (khoảng 7Km). Bác đỡ phải mất thời gian đi từ BMT xuống, nếu đi vào ngày hôm sau.
@: Trên đường đi: Khi đến Thị trấn Kiến Đức (chỗ đang làm đường, cách Saigon khoảng 200Km), bác hỏi đường QL 14C để đi Ban Mê Thuột: do đường gần hơn và tương đối đi được (đường trong Thị xã Gia Nghĩa đang mở rộng hơi khó đi).
- Ngày 2: Bác khoan đi hồ Lak, nếu bác có ý định ngày thứ 3 sẽ đi về Đà Lạt, vì hồ Lak nằm trên đoạn đường QL 27 từ BMT>DL (200Km), hồ Lak cách BMT khoảng 50Km.
QL 27 từ BMT>DL (190Km)đường đi được nhưng hơi xấu và nhỏ, thời gian mất khoảng 5 giờ chạy xe (nhiều đèo dốc).
Chúc Bác và gia đình có chuyến đi vui vẻ.
 
B
BốnMắt
Guest
Cảm ơn Bác Congduale nhiều. Em sẽ lên chương trình cụ thể từ tư vấn của Bác.
 
Status
Không mở trả lời sau này.