Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
zom107 nói:Tổng số km em ôm vô lăng trước giờ mới có cỡ 500km (công tơ met xe cũng chỉ mới có 500km), chạy xa nhất ra được Bình Dương để đi tảo mộ.
Nay ngày tết đến thì em và gia đình (vốn có máu du lịch) muốn làm 1 cuộc hành trình từ SG ra Đà Nẵng (nếu được thì ra Huế) và khi về thì ghé Đà Lạt.
Vì kinh nghiệm hầu như không có mà máu thì lại ngập đầu nên em nghĩ chắc sẽ chạy tàn tàn thôi chứ không đua tốc độc. Với lại ngày tết đi nhiều nên em nghĩ là đường cũng không vắng để có thể đạp lút cán.
-Xe em là Esc, đi 4 người, cha mẹ , em và thằng em trai. Em là lái chính (ba em lái còn ẹ hơn em).
Em nghĩ là em sẽ chạy QL1
-Chặn 1 (mùng 1): SG _ Nha Trang 440 km
-Chặn 2 (mùng 2): Nha Trang- Đà Nẵng 568 km (em thấy hơi quá sức em)
-Chặn 3 (mùng 4): Đà Nẵng - Huế 96km (về đà nẵng trong ngày)
-Chặn 4 (mùng 5): Đà Nẵng - Đà Lạt . 687km (ẹk ẹk...)
-Chặn 5 (mùng 6): Đà Lạt - SG 300 km.
Anh em có tư vấn gì về lộ trình hay không? Tại vì em thấy hơi quá sức em 1 chút, nhưng nếu chỉ đi Nha Trang Đà Lạt thôi thì em thấy lại hơi buồn (chưa thoả mãn)...
Em đã đạp đạp hơn 80k km và đã đi cung đường gần giống bác 1 lần.
Nói thật với bác, nếu là em trong hoàn cảnh bác, dù máu đến đâu em cũng sẽ không thể theo lộ trình của bác được!
Last edited by a moderator:
Chặng đường đi chia như vậy là ổn. Bác cứ căn khoảng 200 km, hoặc 4h cầm tài thì nghỉ. Chúc gia đình bác vui vẻ, an toàn trên dường thiên lý.
500km mà đi xa vậy thì em thấy bác hơi liều. Nếu cỡ 5000km thì đỡ hơn (đỡ hơn thôi chứ 5000km vẫn còn non). Còn lộ trình như bác thì rất ổn đối với tài bình thường, còn đối với tay lái bác (quá non) thì lại là chuyện khác, chưa kể đèo dốc. Nếu bác đã quyết thì chúc bác đi về bình an. Chú ý hạn chế vượt, đi đúng tốc độ, quan sát xe đi ngược chiều cẩn thận.
Bác này cao thủ roài, lúc em mới cầm lái cũng chỉ dám làm chuyến Vũng tàu, sau đó mới làm chuyến NT-DL.
Hạng B1
Bác zom107 thuoc ho Liều thiệt....đi đường dài...em ngồi cho bác tài lái ko đủ miệt...bác chơi 1 chọi >1000km , chịu gì nổi!!!!heeeeeeee
hè năm rồi em cũng đi như bác,nhưng em đi mất hết nữa tháng ,do có nhiều time nên em chỉ chạy ban ngày khoảng hơn 200km là nghĩ nên đi rất khỏe ,bác cũng lái hơn 200km 1 ngày là vô tư ,cung đường này đường rất tốt chú ý khi vào nội thành hay bị bằn tốc độ .KHUYENMAILON nói:Bác zom107 thuoc ho Liều thiệt....đi đường dài...em ngồi cho bác tài lái ko đủ miệt...bác chơi 1 chọi >1000km , chịu gì nổi!!!!heeeeeeee
- Status
- Không mở trả lời sau này.