Ngày 2: Fairfileld - Paddy's Market - Queen Victoria Building - Downtown Sydney
Do Sydney chỉ đi trước Việt Nam 3 giờ và đường bay từ SGN - SYD chỉ có khoảng 8 tiếng đồng hồ nên gia đình em không có hiện tượng mệt do thay đổi múi giờ và thời gian sinh hoạt như khi bay qua Mỹ. Chỉ có thời tiết mùa Đông lạnh quá nên ngày đầu tiên chưa quen lắm. Buổi sáng dậy trễ, chuẩn bị để hôm nay đi xuống downtown Sydney xem sao. Hành trình dự kiến hôm nay là sẽ đi bằng tàu điện từ Fairfield vào downtown, khởi hành đúng 12 giờ trưa!
Hành trình ngày 2
Sydney là thủ phủ của tiểu bang New South Wales (NSW), là thành phố lớn nhất của nước Úc hiện nay. Dân số hiện tại khoảng gần 5 triệu dân, chiếm gần 1/5 dân số cả nước Úc. Phương tiện công cộng ở Sydney phát triển rất mạnh, trải rộng khắp trung tâm và vùng ngoại ô xung quanh cũng như nối liền với các thành phố lớn của các tiểu bang khác.
Ga Fairfield cách nhà người thân khoảng 15 phút đi bộ, gia đình em đến ga và lên tàu điện 2 tầng màu vàng sạch sẽ, tàu chạy khoảng 50 phút (có dừng ở một số trạm trên đường) là đến ga trung tâm Sydney. Ga trung tâm này giống như ga trung tâm ở New York. Nơi đây có đến 25 điểm đến và đi (gọi là flatform), có chỗ ngầm, chỗ nổi. Do đó, phải lưu ý mình đến đường ray số mấy để khi về thì vào lại cho đúng vị trí, khỏi phải đi lạc qua tuyến đường khác! (Họ có màn hình hướng dẫn phía trên, nhưng nếu cho chắc ăn thì tốt nhất là hỏi mấy người hướng dẫn đứng gần đó. Họ rất nhiệt tình giúp đỡ.)
Từ ga trung tâm, đi bộ khoảng 10 - 15 phút là đến con đường George dẫn đến khu downtown Sydney. Trước tiên là vào tham quan khu chợ Paddy's Markets (hay Market City) nổi tiếng nhất Sydney (giống như chợ Bến Thành của Sài Gòn), sau đó là đi bộ theo đường George đến thương xá Queen Victoria Building (giống như từ chợ Bến Thành theo đường Lê Lợi đến thương xá Tax của Sài Gòn) vậy.
Sydney Paddy's Market
George Street và downtown Sydney
Queen Victoria Building
Vì là trung tâm nên buổi tối ở đây rất nhộn nhịp. Chủ yếu là khách du lịch và người đi bộ dọc theo hai bên đường với các tiệm ăn, cửa hàng nhỏ, trung tâm shopping, hotel, văn phòng và cả nhà thờ nữa.
Ngay dưới tòa nhà Queen Victoria Building là trạm tàu điện City Hall. Gia đình em chơi ở downtown đến tối thì lên tàu về lại Fairfield.