Hạng D
19/6/10
1.577
574
113
Ước mơ còn đó

Norco là một thành phố yên bình với khung cảnh trên phố luôn gợi nhớ về những bộ phim cao bồi miền viễn Tây xứ Hoa Kỳ mà tôi từng được xem ở VN vào thập niên bảy mươi…

Hôm nay tôi chợt nhớ về bộ truyện tranh nổi tiếng trên thế giới đã từng làm cho tôi và đám bạn mê say hồi còn học tiểu học cộng đồng. Trong khi đi bộ dọc theo hành lang của các cửa hàng ở Norco Hills bất chợt tôi thấy trên các đầu cột thấp làm hàng rào có hình những cái đầu ngựa, chúng làm tôi nhớ đến chú ngựa thông minh Jolly Jumper của anh chàng cao bồi nghèo nhưng đầy nghĩa hiệp Lucky Lucke…
… Hồi đó ai trong lớp cũng sợ oản tù tì thua sẽ phải rượt cho nguyên đám bạn chạy, nhưng tôi và thằng T. lại thích rượt các bạn của mình vì khi đó tôi hoặc nó sẽ vừa rượt vừa đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, với ngón trỏ và ngón giữa xoè ra làm hai nòng súng ru lô trong khi ngón cái chỉa lên trời làm cò mổ của súng. Còn gì vinh hạnh hơn khi… tưởng tượng mình là Lucky Lucke có biệt tài bắng nhanh hơn cái bóng của mình, vừa rượt các bạn, vừa đưa lòng bàn tay trái lên gạt, gạt ngón cái để “ bằng chéo “ bọn “ cướp “ ba anh em nhà Dalton ngốc nghếch…

… Mới đó thôi mà thời gian qua mau quá, bây giờ bạn bè mỗi đứa một nơi, nhìn lại những gì được, mất và bao nhiêu ước mơ tuổi thơ vẫn còn đó mà lòng không khỏi xao xuyến, bồi hồi…
Ước mơ còn đó