Hạng B2
28/8/11
417
3.282
93
E hồi xưa ở sg hầu như ngày nào cũng làm 1 ly, hiếm khi ngày nào ko uống, có ngày 2 ly về vẫn ăn ngon, ngủ kĩ. Giờ sau vài năm bận chăm con nên ít uống quay lại thói quen ăn sáng+uống caphe mà khó quá, cả năm rồi ko quen...cứ hôm nào uống vào mà ăn sáng ít chút là tầm trưa tay chân run lẩy bẩy, hoa mắt, ng nôn nao như bị tụt huyết áp. Nhớ hồi trong sg uống Highland chê vị nhạt nhách, đá thì nhiều, caphe thì ít mà giờ uống Highland lại thấy nặng, hic chằng lẽ e đành từ bỏ sở thích caphe chuyển sang trà sữa vậy? Các bác có bị vậy ko?
 
Hạng D
24/11/17
1.286
22.918
93
em bỏ lâu, uống lại cafe nhiều bị vậy đúng rồi....
highland nó bán cafe robusta vn có nhiều cafein ....nên chọn moka
 
Hạng D
3/9/08
4.594
46.976
113
Cái gì mà bỏ 1time rồi quay trở lại đều thấy mau phê.
Thật.
 
Hạng D
21/8/14
1.193
29.090
113
Do ăn ít quá
có lần em zô Trung Nguyên kế bên Diamond làm ly Americano lúc 11h trưa mà chưa ăn trưa.

Uống xong ly cà phê tối sầm chứ giỡn à. Phải làm thêm dĩa cơm mới tỉnh lại đi về.
 
Hạng D
19/10/06
2.225
12.280
113
say còn đỡ, không quen uống buổi tối mất ngủ cả đêm còn khổ sở hơn
 
Hạng D
19/10/06
2.225
12.280
113


tại em nhớ đợt đi núi Chúa, anh bạn kia ko quen, bị dụ uống ly arabica buổi tối, tới sáng ảnh mới ... đi ngủ, ảnh bỏ tour đó luôn