Hạng B2
15/5/19
180
968
94
38
Nguồn cơn của nhiều vụ tai nạn thương tâm có hậu quả nặng nề và đau lòng đều bắt nguồn từ những tài xế sử dụng bia rượu. Pháp luật đã cấm tuyệt đối việc sử dụng rượu bia khi lái xe từ rất lâu, mức phạt được nâng lên theo nghị định 100 khiến nhiều người sợ xanh mặt, nhưng sợ là sợ nhiều tài xế vẫn bất chấp cho bịa rượu vào người rồi lại lái xe gây ra những hậu quả kinh khủng.

Uống rượu, bia rồi lái xe: Khi nào mới chấm dứt những tai nạn đau lòng?


Mới đây nhất là vụ việc thương tâm ở Bắc Giang khiến gia đình 3 người tử vong, vào 23 giờ 30 ngày 2.6, tài xế lái xe ô tô Audi mang biển số 98A-499.44 di chuyển trên đường Hùng Vương, hướng đi đường Xương Giang, TP.Bắc Giang.

Khi xe đến khu vực ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 98B2-755.xxx do ông Nguyễn Mạnh H điều khiển, cú tông "trời giáng" khiến ông H., bà Dương Thị Q. (44 tuổi, vợ ông H.) và bé Nguyễn Thùy D. (13 tuổi, con gái ông H.) tử vong tại chỗ.


Được biết đối tượng lái xe Audi là là cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ, thuộc Sở GTVT Bắc Giang, khi lái xe ô tô gây tai nạn, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,604 mg/lít khí thở.

Trước đó vào tối ngày 5/5, một ô tô hiệu Hyundai Santafe tông hàng loạt phương tiện do nam tài xế cầm lái chạy trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về chợ Thủ Đức. Khi xe này vừa ôm cua rẽ phải tại giao lộ đường Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, tông vào nhiều xe máy.

Chưa dừng lại, xe này còn tăng ga tông thẳng vào một nhà dân ven đường Kha Vạn Cân rồi lùi lại tông thêm nhiều xe máy khác. Vụ việc khiến 4 người bị thương nặng, nằm la liệt trên đường, kêu cứu. Khoảng 10 xe máy các loại bị xe hơi tông vào. Tuy nhiên, có 6 xe hư hỏng nhẹ nên người dân tự rời khỏi hiện trường, chỉ còn 4 xe bể nát, nằm rạp dưới đường.


Sau đó tài xế rời hiện trường với biểu hiện say sỉn, đến trưa ngày 6-5 nam tài xế ra trình diện công an sau đó kiểm tra nồng độ cồn thì vẫn còn nồng độ cồn trong máu.

Lại thêm những vụ việc đau lòng từ con ma men điều khiển, tại sao người ta lại chỉ trích những người dùng bia rượu rồi lái xe như thế? vì đơn giản mỗi vụ tai nạn của ma men đều thảm khốc. Không hiểu vì sao nhiều người họ đã có bia rượu trong người tới khi không còn kiểm soát được hành động mà vẫn leo lên xe và đạp ga như hung thần trên đường phố như thế? Vì mức phạt còn thấp hay do ý thức của nhiều người quá kém?

Do mức phạt của nghị định 100 còn thấp?

Lâu lâu lại nghe tin, lại rộ lên ông này húc chỗ này, ông kia ủi chỗ khác, mà lần nào cũng ủi hàng hà xe hoặc gây tai nạn nghiêm trọng. Tự nghĩ do mức phạt hiện tại dành cho thần men tham gia giao thông đang còn bèo nên tình trạng này cứ tái diễn mãi?

Mức phạt cao nhất với nồng độ cồn của nghị định 100 lên tới 40.000.000 đồng đối với ô tô khiến cánh tài xế xôn xao một thời gian dài nhưng có lẽ qua thời gian lâu thì đâu lại vào đấy thì phải. Lúc mới ra thông báo thì ai cũng than ngắn thở dài nhưng lâu dần thì vẫn sử dụng rượu bia rồi lái xe như thường. Thế là có sợ mức phạt thật không hay than cho có?

Uống rượu, bia rồi lái xe: Khi nào mới chấm dứt những tai nạn đau lòng?


Ý thức của các tài xế còn kém

Nhớ có lần mình sang đường, thấy chiếc bán tải ở làn ngược chiều còn ở xa nên mạnh dạn qua luôn đang qua tới giữa đường thì ông bán tải vẫn không có ý nhường dí sát tới mình phanh gấp cái một. Mình xanh mặt dơ tay ra hiệu xin đường và gật đầu cảm ơn, nhìn mặt ông này qua kính lái thì đỏ bừng mắt lờ đờ. Lúc đó mới nghi là ông này có rượu trong người, hơi ớn.

Những trường hợp như trên chắc dễ gặp, đã có men trong người nhưng nhất nhất "xe tao tao lái về, tao đang còn tỉnh để tao chạy xe về,.vân vân và mây mây". Cái đó không phải mà là sự vô trách nhiệm với những người khác cùng tham gia giao thông, là ý thức thấp kém muốn thể hiện.

Quá nhiều người leo lên xe ngồi sau vô lăng nhưng lại thiếu trách nhiệm với bản thân và các phương tiện khác, như vụ việc phía trên đã có nồng độ cồn trong người nhưng vẫn lái xe, lao chiếc xe qua ngã ba với tốc độ cao húc vào xe máy khiến 3 người văng cao và ra xa, nhìn là đủ hiểu lực mạnh khinh khủng cỡ nào.

Lấy câu của một bác nào đấy "lần này lại là rượu bia, lại là con ma men, và lần này đã cướp đi tính mạng của 3 người trong một gia đình"

Làm ơn, hãy có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, những người cùng lưu thông với mình, họ cũng có cuộc sống, có gia đình riêng, đừng vì cái vui cái hứng nhất thời mà đem lại kết quả không thể sữa chữa và ân hận cả đời.
 
Hạng D
16/11/20
2.638
7.874
113
37
Luật uống rượu khi lái xe phạt là nặng với người bình thường nhưng với một số người không bình thường thì đó không phải là vấn đề lớn nên họ không sợ. Sơ sơ những vụ mà phạt không chấp hành nghiêm chỉnh thì toàn COCC kiểu mày biết bố tao là ai không hoặc anh làm ở sở này sở kia, anh quen anh này anh kia ....Ngoài ra thì kiểm tra nồng độ cồn chỉ kiểm tra theo chuyên đề nên biết lịch chuyên đề thì cũng không sợ.
 
Hạng D
26/3/17
2.610
4.674
113
Uống vài lon chạy xe thì phạt, chứ uống đến mức k còn biết trời đất mà chạy xe thì nên cho vô tù. K cần biết có gây tai nạn hay k, luật nên thay đổi
 
  • Like
Reactions: cheetah
Hạng F
6/9/18
7.371
16.336
113
35
Cầm dao mà giết 3 mạng người thì chắc chắn là tử hình, nhưng cầm vô lăng giết 3 mạng người mà đi tù có vài năm. Phải sửa luật thôi.
Cmt này đúng chất nói ko cần suy nghĩ
Rất mộc mạc
 
  • Like
Reactions: cheetah and tan.hd
Hạng B2
16/5/19
345
538
93
34
Về phần này thì ko có chế tài nào được cả, phần chính vẫn là ý thức thôi, còn nghiêm minh thi hành luật thì vẫn còn cần sự quyết tâm mạnh, chứ theo phong trào hay đợt ra quân thì cũng chỉ cho có chứ chẳng thay đổi được gì đâu
 
19/5/16
230
112
43
39
Con người cũng chỉ là con người, chúng ta có giới hạn về trí tuệ và hiểu biết để đưa ra phương án chính xác. Cũng giống như Covid-19 đã bộc lộ rõ bộ mặt của nhân loại, chúng ta nghĩ rằng mình biết rất nhiều nhưng thực ra 1 đoạn mã virus cũng cần 1 năm để giải và cần vài năm để kiềm nén nó. Và giải quyết ko được thì…CẤM!
Tương tự như bia rượu, xét về khía cạnh con người, chúng ta cần nó, còn cần ntn tôi ko bàn luận đến (và đặc biệt né xa các thành phần anti bia rượu).
Vậy ai cũng biết mỗi người 1 tửu lượng khác nhau, mỗi người một lí trý khác sau. 1 lon với ông này là cắm đầu, nhưng với ông kia thì chỉ là giải khát. Thế nhưng ngoài máy đo được nồng độ cồn trong máu, hơi thở, chúng ta ko thể có đủ kiến thức khoa học để tìm ra phương pháp đo tửu lượng của mỗi cá thể. Và thế là cấm! Cấm cho nhanh! Cấm cho ngọn! Đã uống thì ko được lái…vv…vv.
Khi mà hệ thống giao thông công cộng của chúng ta còn như..c..t thì đại đa số chung ta bị bắt như vịt. Đi xe máy, đi ô tô, mớm tí cồn là lên đường…
CẦN CÓ SỰ NGHIÊN CỨU! CẦN LẮM SỰ LINH HOẠT TRONG TƯ TƯỞNG!
Phải chăng chúng ta quá dễ bị dắt mũi?
Khi mà mỗi ngày trôi qua, hàng tỉ thứ gây tử vong vẫn được chúng ta coi là bình thường?
Như thực phẩm
Như ôm nhiễm không khí! Hay chỉ đơn giản là sống gần 1 cơ sở sản xuất composite sợi thuỷ tinh nhan nhản ngoài xã hội?
Như ma tuý?
Như hàng ngàn chiếc xe ben, xe khách được “bảo kê” xem đô thị là trường đua xe tử thần?
Sao cứ chúi mũi vô cái thứ như “cồn” - “ô tô”??
Chúng ta, quá dễ bị dắt mũi
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
4/12/12
1.638
1.798
113
Xem clip xong thương gđ nạn nhân, nhất là cháu nhỏ quá :(
Đền bù thích đáng tài chính cho Cháu Trai còn lại, rồi tử hình = cho xe tông y như TX đã gây ra.
 
Hạng D
23/1/16
1.872
1.182
113
Con người cũng chỉ là con người, chúng ta có giới hạn về trí tuệ và hiểu biết để đưa ra phương án chính xác. Cũng giống như Covid-19 đã bộc lộ rõ bộ mặt của nhân loại, chúng ta nghĩ rằng mình biết rất nhiều nhưng thực ra 1 đoạn mã virus cũng cần 1 năm để giải và cần vài năm để kiềm nén nó. Và giải quyết ko được thì…CẤM!
Tương tự như bia rượu, xét về khía cạnh con người, chúng ta cần nó, còn cần ntn tôi ko bàn luận đến (và đặc biệt né xa các thành phần anti bia rượu).
Vậy ai cũng biết mỗi người 1 tửu lượng khác nhau, mỗi người một lí trý khác sau. 1 lon với ông này là cắm đầu, nhưng với ông kia thì chỉ là giải khát. Thế nhưng ngoài máy đo được nồng độ cồn trong máu, hơi thở, chúng ta ko thể có đủ kiến thức khoa học để tìm ra phương pháp đo tửu lượng của mỗi cá thể. Và thế là cấm! Cấm cho nhanh! Cấm cho ngọn! Đã uống thì ko được lái…vv…vv.
Khi mà hệ thống giao thông công cộng của chúng ta còn như..c..t thì đại đa số chung ta bị bắt như vịt. Đi xe máy, đi ô tô, mớm tí cồn là lên đường…
CẦN CÓ SỰ NGHIÊN CỨU! CẦN LẮM SỰ LINH HOẠT TRONG TƯ TƯỞNG!
Phải chăng chúng ta quá dễ bị dắt mũi?
Khi mà mỗi ngày trôi qua, hàng tỉ thứ gây tử vong vẫn được chúng ta coi là bình thường?
Như thực phẩm
Như ôm nhiễm không khí! Hay chỉ đơn giản là sống gần 1 cơ sở sản xuất composite sợi thuỷ tinh nhan nhản ngoài xã hội?
Như ma tuý?
Như hàng ngàn chiếc xe ben, xe khách được “bảo kê” xem đô thị là trường đua xe tử thần?
Sao cứ chúi mũi vô cái thứ như “cồn” - “ô tô”??
Chúng ta, quá dễ bị dắt mũi
giao thông công cộng kém thì bắt grab, taxi mà đi nhậu.