Trong ngành có tiêu chuẩn riêng, không rõ CSGT có được hưởng không.Mịa, khi nào chú vào viện thì a lấy lại vốn lẫn lãi nhé. Biêt tay nhau!
Bà xã có cô bạn, ế đến gần 40 tuổi thì được mai mối cho một anh bên an ninh, lúc báo cáo tổ chức và đi xác minh lý lịch 3 đời bên nhà gái thì lòi ra ông cố hồi đó là địa chủ ngoài Huế. Anh có 2 lựa chọn, 1 là đi tìm cô khác có lý lịch đẹp hơn, 2 là chuyển ngạch, từ an ninh xuống cảnh sát. Anh chọn option 2 và được chuyển qua cảnh sát quản lý hành chánh về trật tự trị an (mấy ảnh gọi tắt là quản lý chị em, chuyên lo về hộ khẩu, CMND,...). Ảnh nói dù thu nhập từ lương không bao nhiêu, nhưng được cái là có những hỗ trợ khác cho vợ con và cha mẹ, kiểu như riêng phần y tế thì rất ổn, nên cũng yên tâm công tác.