đường đèo tháng 5/2014 đã khá xấu, hiện thời trời mưa nên đường càng xấu hơn!
em mới đi trưa 20/7, sedan đi chắc chắn cạ gầm...em đi Pajero Sport một số đoạn lội hơn nửa bánh xe; do chạy xe 1 mình nên em ko chụp hình được, bác nào có hình ảnh update lên nhé
bữa sau đi Forte, em chịu khó bò QL20 vậy....quá chán! QL20 chim mồi, đường đi chán, bắn tốc độ, xxx ăn tùm lum....haizzzzz....
p/s: có đường đi qua Đức Mẹ Tà Pao để lên ngay ngã ba Đại Bình (Tp.Bảo Lộc), nhưng con đường này hiện tại đang bị mấy xe boxít tàn phá nặng nề, do các xe này trốn trạm cân nằm dưới chân đèo Bảo Lộc nên đi đường này và....banh đường!
em mới đi trưa 20/7, sedan đi chắc chắn cạ gầm...em đi Pajero Sport một số đoạn lội hơn nửa bánh xe; do chạy xe 1 mình nên em ko chụp hình được, bác nào có hình ảnh update lên nhé
bữa sau đi Forte, em chịu khó bò QL20 vậy....quá chán! QL20 chim mồi, đường đi chán, bắn tốc độ, xxx ăn tùm lum....haizzzzz....
p/s: có đường đi qua Đức Mẹ Tà Pao để lên ngay ngã ba Đại Bình (Tp.Bảo Lộc), nhưng con đường này hiện tại đang bị mấy xe boxít tàn phá nặng nề, do các xe này trốn trạm cân nằm dưới chân đèo Bảo Lộc nên đi đường này và....banh đường!
Chủ đề tương tự