Một buổi trưa bình thường, đang nghĩ xem đi đâu bây giờ. Chợt Điện thoại cùi bắp reng.
-Alô! Có phải đồng chí Caothu bên OS không? (một giọng hơi có âm sắc miền trung)
- Vâng, tao đây ( giọng chảnh, chắc là thằng nào mời nhậu
)
- Tôi là C, chính ủy trung đoàn không quân ABC anh hùng.
Thằng bé choáng, lục lại trí nhớ xem có thù oán gì với mấy ông bên quân đội không, rõ ràng không. Chợt nhớ khi xưa có làm GĐ thuê cho Chú Phạm Tuân một thời. Để cho chắc đành chơi thôi:
_ Tôi đây, nhưng mà tôi quen đồng chí Phạm Tuân đấy nhá, đừng làm gì khó nhau hen.
Ha ha...đầu dây cười vang:
- Chúng tôi hâm mộ mấy bài viết của đồng chí trên OS, nên Lãnh đạo không quân Việt Nam mời đồng chí ra sân bay ABC thăm và làm việc, nhân tiện viết bài PR cho không quân Việt Nam để bà con yên tâm về việc Bảo vệ biển đảo Tổ Quốc.
Oạch , thằng bé té xuống ghế:
- Dạ chú có nhầm không? Cháu là Cạo Thử chứ không phải Cao Thủ như chú nghĩ đâu ạ. ( giọng hèn hẳn đi)
- Chúng tôi biết rồi, đã họp bàn và nghiên cứu hồ sơ của đồng chí, cứ yên tâm ra công tác nhé. ngày...tháng...năm...chúng tôi đón.
Rồi, một chuyến đi bắt đầu như thế.