Theo mình thấy thì QL 51 đi VT đi hiện nay cũng đỡ hơn so với trước đây, chiều đi đường tốt hơn chiều về, nhất là đoạn từ Ngã từ VT tới Long thành. Chiều về đường chạy không êm, bị xóc hơn và dơ hơn. Toàn tuyến có đến chục lô cốt án ngữ hết một chiều đường nên phải chạy chung một làn với chiều ngược lại vài chục mét.
Hiện đang mở rộng đường và đã dỡ dải phân cách bắng tôn ở bên đường.
Nói chung là ổn. Chở 8 người lúc đầu cũng hơi lo đường xấu, xuất phát 8h30 từ Thủ Đức, đến VT là 11h. Tham quan 1 lúc đến 12h ghé quán cơm Cây bàng (ăn cũng được).
Thks bác đã post ảnh cho anh em xem. Em định vác bà 2 ra chở bà cả & F1 đi Vũng Tàu đổi gió nhưng tình hình này em phải chuyển sang đi tàu cánh ngầm quá chứ đường sá thế này chạy xót xe quá. Ko biết qua tết này có làm xong đường ko các bác ?