Hạng C
31/12/12
638
878
93
Em ngồi cafe ở cổng phụ sân Tao Đàn (lối vô Nhạc viện) bên Huyền Trân thì ông cụ này thắng cái kít, đậu cái xịch ngay trước lối ra vào rồi lock cửa bỏ đi mua đồ bên mấy shop thể thao.
Thiệt tình chả hiểu bác ấy nghĩ sao, mà già sói đầu rồi chứ trẻ trâu đâu; đậu cái chình ình giữa đường trong khi còn đầy chỗ đậu trống.
Hổng lẽ tiếc 5,10 ngàn bạc vé đậu hả ta ?

Văn hóa đậu xe - chuyện muôn thủa
Văn hóa đậu xe - chuyện muôn thủa
Văn hóa đậu xe - chuyện muôn thủa
 
  • Like
Reactions: tktung
Hạng B1
28/11/14
79
221
33
Bỏ di bác. Già rồi chấp làm gì.
 
Hạng F
1/6/15
5.555
28.532
113
Bác thông cảm, lái mới không dám cặp sát lề.
 
Hạng D
24/4/13
1.265
1.166
113
Chỉ duy nhất 1 thứ tiền không mua được là văn hoá
 
  • Like
Reactions: nta139