Hạng F
7/8/17
7.465
10.162
113
Chào mọi người nay lại đọc dc 1 vấn đề mà em cảm thấy hơi vớ vẩn nên k biết mọi người có rãnh bàn với em phát. Bỏ tiền ra mua dc chiếc oto đã cực rồi h lại còn đòi cả văn hóa ngồi oto. Cho trẻ em ngồi sau là đúng vì nó an toàn cho trẻ nhưng còn việc phân cấp thì em thấy đi hơi xa rồi. Có bác nào bên Mỹ mà biết cái văn hóa này k nhỉ?
"Văn hóa ngồi oto"? Vớ vẩn?
 
Hạng B2
6/12/17
172
69
28
48
Mình chỉ biết Sếp, hay chủ thì ngồi ghế sau
bạn bè ngồi đâu cũng được
 
Hạng D
14/6/09
2.580
2.964
113
Em chỉ biết 1 quy chuẩn mà chắc các sếp hay vậy: sếp hay ngồi ghế sau bên phụ (không sau lưng tài).
Nếu đủ 4 ghế & có tài xế sẽ là vậy:
- Ghế phụ kế tài xế: lính/trợ lý
- Ghế sau lưng tài: thư ký
- Ghế sau lưng phụ: Sếp..
Nếu xe do sếp lái:
- Ghế phụ là đối tác/người xếp nói chuyện
- Ghế sau là lính lác

Cái này thấy đúng cho rất nhiều trường hợp, còn sếp cũ em ổng chân dài gốc nông dân đi prado mà toàn ngồi bên phụ (gác chân lên taplo, do ổng cao 1m9)
 
Hạng D
4/11/14
3.150
16.923
113
Chào mọi người nay lại đọc dc 1 vấn đề mà em cảm thấy hơi vớ vẩn nên k biết mọi người có rãnh bàn với em phát. Bỏ tiền ra mua dc chiếc oto đã cực rồi h lại còn đòi cả văn hóa ngồi oto. Cho trẻ em ngồi sau là đúng vì nó an toàn cho trẻ nhưng còn việc phân cấp thì em thấy đi hơi xa rồi. Có bác nào bên Mỹ mà biết cái văn hóa này k nhỉ?View attachment 1537323
Đúng rồi bác, không phải tào lao đâu
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng F
7/8/17
7.465
10.162
113
Cái này rất đúng đó bác chủ, không phải vớ vẩn đâu, mà nó thuộc các quy tắc ứng xử, nghệ thuật giao tiếp, không phải luật.
Em k bàn tới sếp vì xe của sếp sếp muốn ngồi đâu thì ngồi. Xe gia đình thì ngồi đâu mà chẳn dc. Chẳn lẻ ngồi sai là vô văn hóa sao?
 
Hạng D
16/11/10
1.416
2.728
113
Bình Thạnh, Tp HCM
Em k bàn tới sếp vì xe của sếp sếp muốn ngồi đâu thì ngồi. Xe gia đình thì ngồi đâu mà chẳn dc. Chẳn lẻ ngồi sai là vô văn hóa sao?
Đúng, ngồi sai đương nhiên không có văn hoá đi ô tô, đúng là thỉnh thoảng cho bạn bè đi nhờ xe, nó ngồi băng sau thò mặt lên nói chuyện, bực mình chả lẽ đuổi xuống.
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Cái gì hay, văn mình thì mình học theo thôi.
Nhưng quy tắc, sơ đồ bố trí chỗ ngồi trong xe lấy từ nguồn nào hay là đúc kết cá nhân thì mình mới thấy lần đầu.
Ở những nước phát triển, xẵ hội văn minh, tiếp xúc với xe hơi từ nhỏ nên họ tham gia giao thông trật tự, văn mình.
Thí dụ như việc đóng cửa xe họ cũng không đóng cái rầm mà kéo cửa, đẩy nhẹ để khỏi ảnh hưởng tài xế và những người trong xe.
Mình chỉ thấy họ dành chỗ an toàn nhất trong xe cho những người quan trọng như sếp, người già, yếu hoặc trẻ em...
Còn ở mình có sếp thích ngồi sau ghế tài, có sếp thích ngồi sau ghế phụ, có sếp thích ngồi giữa băng sau (che kiếng hậu), có sếp thích ngồi ghế phụ đọc báo tranh thủ cập nhật tin tức. Đôi lúc chỗ đông người giơ báo lên gần đọc làm tài xế khó xử. Ngồi đâu, làm gì là do sếp.
Ở ta tuy chưa được văn minh như các nước, không có sơ đồ bố trí chỗ ngồi như đề xuất nhưng mình thấy mọi người thường dành chỗ ngồi mà cho là tốt nhất, an toàn nhất trong xe cho nhưng người mình quan tâm nhất như người lớn tuổi, người sức khỏe yếu, trẻ em v.v...
Đúng không các bác?
 
Hạng C
8/12/17
537
683
93
Hcm
Văn hóa ngồi xe uh... có xa xỉ quá không khi người dân việt chỉ có 16 xe/ 1000 dân, thấp nhất toàn khu vực...
Trước khi bàn văn hóa ngồi xe thì xin các bác ý kiến về văn hóa ném rác, văn hóa khạc đàm... và nhiều cái văn hóa xấu xí khác ...
Vote cho cái được gọi là " văn hóa vớ vẫn"..
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Hwa đi mobifone cùng ông gđ ng Nhật, ổng tự ngồi sau ghế tài mình ngồi kế ổng ngồi sau ghế phụ. No rule
 
  • Like
Reactions: Ojichan@SG