Hạng D
19/6/10
1.556
574
113
Về đâu cánh chim bạt gió

Sau khi chụp hình cầu Coronado và ngắm vịnh San Diego tôi đã đến đây để chờ chụp cảnh mặt trời lặng trên bãi biển Imperial
Bờ cát nơi đây rất sạch và đẹp, thời tiết đang chuyển từ cuối Hè sang đầu Thu nên khá mát mẽ vào buổi chiều. Càng về chiều gió càng mạnh và lạnh, những con sóng bạc đầu hè nhau rượt đuổi, hùng hục lao vào bờ để cuối cùng đổ ập vào bờ cát mịn màng…
Tôi đã di chuyển và chụp khá nhiều ảnh từ khi trời còn trong xanh cho đến khi mặt trời khuất bóng sau đường chân trời, nhưng chỉ có ảnh bên dưới là tôi thích nhất vì trong khung hình có một bạn Hải Âu đang bay trong tiếng sóng ầm ì và tiếng gió gào thét bên tai tôi, không biết giờ đó mà bạn ấy còn bay ra biển khơi để làm gì. Suốt thời gian còn lại khi ngồi chờ để chụp được ráng chiều đỏ rực nơi đường chân trời tôi cứ bân khuân thắc mắc về bạn Hải Âu. Đến khi tấm ảnh cuối cùng được chụp, trước khi về lại xe tôi thầm tự nhủ, thôi thì bạn Hải Âu có bay đi đâu hay về đâu thì tôi cũng cầu mong cho tất cả mọi sự bình an sẽ đến với bạn ấy, vì qua hình ảnh cánh chim bạt gió tôi chợt nhớ về những người bạn của tôi rồi cũng sẽ bay đi khắp nơi trên năm mươi tiểu bang của nước Mỹ bao la này…