Chủ đề tương tự
đi 2 cha con cho nó lành bác ơi, từ từ mà đi[/QUOTE
Âu kơ. Cảm ơn nhé.
Em cũng mới làm chuyến về nghệ an đây, một mính lái 2 ngày. Nếu hai cha con đều lái đc thì chắc ko cần phải ngủ đêm.
thuê 1 con osin đi theo chăm con cho khỏe bácSáng sớm ngày chủ nhật, 12/6,xuất phát Long thành, D.nai. Ngay chân cầu vượt.Cha con tui về HT. Sedan 2.4. Có ai về cùng và lái thay đổi thì share.
HP: 0912177292

Cảm ơn mọi người. Con trai mới 12 tuổi. Chờ 6 năm nữa mới có thể lái được ! Heeee
Nói chung, 5h sáng, bắt đầu khởi hành bằng CT LT- DG, ăn sáng Phan thiết, qua đèo Cả ăn trưa, 8h tối ăn Quãng ngãi, 10h đêm về Thăng bình, Quãng nam ngủ. 6h sáng hôm sau thức dậy tiếp tục hành trình. Qua Lăng cô ăn sáng, chạy 1 mạch về HT là 2:30 chiều.
Nói chung, về M.trung, đường 2 lanes, chạy ngon. Chỉ để ý khoảng hở con lươn. Lâu lâu, các Cháu vui tính, buồn tâm nhào qua đột ngột, nên phải cảnh giác. Thêm nữa, cảnh giác với mấy em giường bay, thấy ngược chiều đằng xa, các Cháu lấp ló muốn vượt thì đá pha mấy lần nhằm cảnh báo. Còn nó đã lỡ vượt rồi thì mình liệu thân hồn mà kiếm đường né !!! Chớ nó không tránh mềnh đâu !!!
Về qua gần cuối đất Huế, thấy 1 Nàng khoảng 40 tuổi, ốm nhách, da đen loi choi đi bộ qua đường, cứ tưởng Nàng băng qua bình thường !!! Ai ngờ, đang đi, nàng quay ngoắt,rất đột ngột, không theo hướng logic mềnh phán đoán, tìm đầu xe mềnh mà nhào vô, may thắng kịp, và tốc độ chừng 60, mềnh cứ nghĩ, chắc là muốn tìm cách ăn vạ, xin tiền, y như 1 ả nào ngoài Thái bình mà đài báo đưa tin đây !!!
Nhưng, Nàng này không phải rứa ! Mà có thể, do nắng nóng, ả bị tửng.
Nhào vô xe mềnh xong , ả tìm cách nhào vô 1 tải đi sau nữa. Tuy nhiên , do có khoảng cách, thấy xe mềnh dừng ngay giữa đường, nên tải dần giảm tốc độ, chứ tải không lường được 1 con điên đang tìm đến mình !!!
Cũng may, mềnh cố tình dừng ngay giữa đường khoảng 2 phút, nhằm xe sau biết mà giảm tốc độ. Không thì, với tải khó mà né được ca này.
Chia sẽ với mọi người Trên đường thiên lý như vậy.
Nói chung, 5h sáng, bắt đầu khởi hành bằng CT LT- DG, ăn sáng Phan thiết, qua đèo Cả ăn trưa, 8h tối ăn Quãng ngãi, 10h đêm về Thăng bình, Quãng nam ngủ. 6h sáng hôm sau thức dậy tiếp tục hành trình. Qua Lăng cô ăn sáng, chạy 1 mạch về HT là 2:30 chiều.
Nói chung, về M.trung, đường 2 lanes, chạy ngon. Chỉ để ý khoảng hở con lươn. Lâu lâu, các Cháu vui tính, buồn tâm nhào qua đột ngột, nên phải cảnh giác. Thêm nữa, cảnh giác với mấy em giường bay, thấy ngược chiều đằng xa, các Cháu lấp ló muốn vượt thì đá pha mấy lần nhằm cảnh báo. Còn nó đã lỡ vượt rồi thì mình liệu thân hồn mà kiếm đường né !!! Chớ nó không tránh mềnh đâu !!!
Về qua gần cuối đất Huế, thấy 1 Nàng khoảng 40 tuổi, ốm nhách, da đen loi choi đi bộ qua đường, cứ tưởng Nàng băng qua bình thường !!! Ai ngờ, đang đi, nàng quay ngoắt,rất đột ngột, không theo hướng logic mềnh phán đoán, tìm đầu xe mềnh mà nhào vô, may thắng kịp, và tốc độ chừng 60, mềnh cứ nghĩ, chắc là muốn tìm cách ăn vạ, xin tiền, y như 1 ả nào ngoài Thái bình mà đài báo đưa tin đây !!!
Nhưng, Nàng này không phải rứa ! Mà có thể, do nắng nóng, ả bị tửng.
Nhào vô xe mềnh xong , ả tìm cách nhào vô 1 tải đi sau nữa. Tuy nhiên , do có khoảng cách, thấy xe mềnh dừng ngay giữa đường, nên tải dần giảm tốc độ, chứ tải không lường được 1 con điên đang tìm đến mình !!!
Cũng may, mềnh cố tình dừng ngay giữa đường khoảng 2 phút, nhằm xe sau biết mà giảm tốc độ. Không thì, với tải khó mà né được ca này.
Chia sẽ với mọi người Trên đường thiên lý như vậy.
Chỉnh sửa cuối:
Chăm cha luôn !!! Heeeeeeeethuê 1 con osin đi theo chăm con cho khỏe bác![]()