Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Tình cờ nghe lại bài này thấy cũng được được, bèn chia sẻ cùng các bác. Anh chàng Phạm Khánh Hưng này thoắt hiện lên năm 2008 thì phải, sau đó lại nhanh chóng ra đi ...? :cool:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=1ldQ19ImwLo[/tube]
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Nhạc của Phạm Khánh Hưng viết buồn nhiều, thất tình? Nhưng đúng là từng một thời được yêu cầu nhiều tại các quán cafe và chọn hát nhiều trong các quán Karaoke...
Tìm hiểu trên mạng thì được cái này:


Thông tin Phạm Khánh Hưng
3c5aa4c5c091bc208bf761a6408c5df5_1335198970.jpg

Tên thật: Phạm Quốc Hưng
Ngày sinh: 01/03 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do
Phạm Khánh Hưng là một trong những nhạc sĩ, ca sĩ
thành công nhất tại Sài Gòn. Hầu hết, những ca khúc do anh sáng tác đều
nhanh chóng lọt vào những bảng xếp hạng uy tín. Được biết đến là một
nhạc sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp, thế nhưng nhược điểm lớn nhất của Phạm
Khánh Hưng lại là "sợ máy ảnh và máy quay phim".
Cách đây 2 năm, ít ai biết đến Phạm Khánh Hưng. Chỉ
cho đến khi ca khúc "Có chắc anh yêu em", "Vì sao thế?" được giới thiệu,
thì cái tên Phạm Khánh Hưng mới xuất hiện ào ạt ở khắp nơi. Không như
những ca sĩ khác, Phạm Khánh Hưng nổi lên từ chính những ca khúc do mình
sáng tác. Cho đến thời điểm này, Phạm Khánh Hưng đã trở thành một
thương hiệu "ăn khách" ở Sài Gòn.
Là một trong những ca sĩ trẻ được yêu thích, thế nhưng
tần số Phạm Khánh Hưng xuất hiện trên báo chí, truyền hình chỉ đếm trên
đầu ngón tay. Có không ít người cho rằng " tên tuổi của Phạm Khánh Hưng
giảm nhiệt" hay " Phạm Khánh Hưng hết hot". Để đối diện với những tin
đồn này, Phạm Khánh Hưng chỉ im lặng. Mặc dù, các sô diễn anh vẫn chạy
đều đều, những ca khúc mới anh giới thiệu vẫn được giới trẻ đón nhận.
Các album đã phát hành:- Vol 1: Tình ra đi mà người chẳng muốn chia ly (2006)- Vol 2: Đếm (2007)- Vol 3: Xin còn gọi tên nhau (2008)
Nguồn: http://mp3.zing.vn/bai-ha...anh-Hung/ZWZ96BDC.html
 
Hạng C
3/5/08
965
4
18
53
PKH qua USA rồi bác ơi, còn nhiều bài buồn não cả lòng
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
dtmnqv nói:
PKH qua USA rồi bác ơi, còn nhiều bài buồn não cả lòng
Hèn chi mất tăm mất tích luôn... Qua Mẽo PKH không hoạt động âm nhạc nữa hay chưa có người đỡ đầu bác nhỉ?
Thanks bác cho thông tin nhé!
 
Hạng B2
12/9/08
309
1.905
93
40
SAIGON
em có đọc 1 tơ báo nói rằng anh chàng này thua chứng khoán mất hết tất cả, buồn quá khăn gói qua Mẽo. Nhưng không hoạt động âm nhạc ở đây.
Bài báo còn thông tin rằng anh chàng này đã về lại VN gần đây và gom góp số tiền dành dụm duoc để chuẩn bị cho album sắp phát hành.
 
Hạng B2
26/6/11
317
3
18
43
chú PKH học chung với tui cấp 3 ở trường Mắm ruốc có ruồi nè (Marie Curie)
 
Tập Lái
28/8/12
1
0
0
Sau khi thua lỗ chứng khoán PHK lặng mất tăm, mới đấy PKH mới ra abum đánh dấu sự trở lại của anh đó, hình như là "vi sao thế 2" thì phải.các bác lên mạng nghe xem sao.
 
Hạng D
22/8/07
1.408
7
38
40
Sài Gòn
các bác có thông tin về PKH hay quá .Lâu nay không thấy PKH trên báo đài em tưởng anh này giải nghệ rồi .Anh này có bài " không cần phải hứa đâu em " cũng làm em mê mẫn 1 thời :(
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Cảm ơn các bác vào chia sẻ về PKH nhé! Bác nào có link mới của PKH gì thì chèn vào cho anh em cùng thưởng thức...:p

Các bác có biết Nguyên Vũ không nhỉ? Nam ca sĩ này cũng nổi lên một thời gian cách đây hơn 10 năm, sau đó dường như lặng lẽ theo lãnh vực khác...? Nguyên Vũ có bài HÁT CHO TÌNH YÊU ĐẦU nghe cũng rất được...

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=I_9AUnMlsGc[/tube]