Kính mong các bác tài lái xe thuê hay lái xe đường dài đại loại vậy hãy cố dành thời gian mà ngủ đi, đừng có cố quá
Chiều nay em chạy đường tỉnh lộ 10 - BÌnh Chánh chạy về Long An thì có 1 bác xe tải cỡ nhỏ cứ lạng qua lạng lại trên đường, hồi đầu cứ nghĩ ông nội này chắc trêu ai trên đường đây, thì chiếc xe cứ tiếp tục lạng như vậy - có lần suýt húc trúng em cách còn chắc gang tay, em sợ quá mới tấp vào lề chờ ông này đi qua. Thêm vài mét thì ông tấp vào lề đứng im luôn, em chạy lên nhìn thì thấy ông đang ngồi ngủ trên vô lăng luôn, lúc này với vỡ lẽ nãy giờ ông ngủ gật.
Cũng may là trên đường không có ai bị sao, nhiều người nhìn chiếc xe rồi lắc đầu. Biết là đôi khi vì miếng cơm manh áo, vì công việc vì tiền nhưng các bác tài cũng nên nghỉ đến những hậu quả về lâu về ngắn. Chưa nói tới về lâu, trước mắt như trường hợp của em may mắn không có việc gì, lỡ mà cũng trường hợp này mà đường kẹt, đường đông thì như nào?
Các bác cứ có suy nghĩ chạy ráng, nói thật cái gì ráng được chứ giấc ăn giờ ngủ các bác ráng kiểu gì? bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm rồi, nên tỉnh táo đầu óc, không vì bản thân thì cũng vì bao nhiêu con người đang lưu thông trên đường? Lái xe quan trọng tinh thần phải thoải mái, nếu thấy nặng mắt thì kiếm chỗ đỗ xe rồi chợp mắt khoảng 20 - 30 phút sau đó khởi động thân thể rồi rửa mặt chi tỉnh hẳn mới tiếp tục hành trình.
Chúc các bác luôn vạn dặm bình an