Hạng C
16/6/15
663
2.760
93
[Video] Tài xế Taxi ở Mexico biểu tình và đập phá xe Uber
Chỉ vì cảm thấy sự canh tranh quá lớn từ dịch vụ đi nhờ xe Uber, các tài xế Taxi tại Mexico đã tràn xuống đường biểu tình và có hành động quá khích khi đập phá các xe Uber khiến khoảng 12 chiếc xe đã bị hư hỏng.
[pagebreak][/pagebreak]

Sự việc xảy ra vào hôm 28/07 tại sân bay Quốc tế Mexico City,. Theo báo cáo của The Guardian các tài xế taxi ở các vùng lân cận đã tham gia cuộc biểu tình do cáo buộc các xe Uber giành khách và ảnh hưởng đến thu nhập của họ.

Theo đoạn video ghi lại sự việc, nhiều người quá khích đã dùng gậy sắt, gạch, đá, trứng thúi để đập phá các xe Uber gây vỡ kính, gãy gương chiếu hậu và móp méo một số chỗ. Sau sự việc, Uber cho biết có khoảng 10-12 xe bị hư hỏng nhưng may mắn là không có tài xế nào bị thương vong.
Trước đó trong tháng 7, Mexico City trở thành thành phố Mỹ Latin đầu tiên cho phép Uber hoạt động hợp pháp và ít nhiều gây ảnh hưởng tới các xe taxi truyền thống.
 
Hạng D
30/3/09
1.112
1.196
113
Khi còn nhỏ mình đọc 1 bài viết về phát minh ra cái máy dệt năng suất cao giảm rất nhiều chi phí nhân công dẫn đến công nhân dệt thất nghiệp và biểu tình đập phá máy dệt.
 
Hạng B2
30/5/15
208
165
43
TP. HCM
Khi còn nhỏ mình đọc 1 bài viết về phát minh ra cái máy dệt năng suất cao giảm rất nhiều chi phí nhân công dẫn đến công nhân dệt thất nghiệp và biểu tình đập phá máy dệt.
Hình như đó là cuộc cách mạng công nghiệp ở Chau ÂU... trong lịch sử cấp 2 dạy.
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng D
13/4/15
1.864
3.376
113
Hình như đó là cuộc cách mạng công nghiệp ở Chau ÂU... trong lịch sử cấp 2 dạy.
Khi còn nhỏ mình đọc 1 bài viết về phát minh ra cái máy dệt năng suất cao giảm rất nhiều chi phí nhân công dẫn đến công nhân dệt thất nghiệp và biểu tình đập phá máy dệt.
Cuộc sống là sự tiến hóa, hướng về cái mới. Thời đại nào cũng vậy thôi, luôn luôn có cái gọi là mâu thuẫn, vì quyền lợi của mỗi một thành phần trong xã hội là khác nhau, luôn luôn tồn tại mâu thuẫn, ngay cả thánh thần còn chia phe nữa mà ;)(thiên thần và ác quỷ hay thiên đường, tây thiên cực lạc với địa ngục trần ai). Nhưng không nên hành động bạo lực, việc này chỉ dẫn tới sự chia rẽ cực đoan mà thôi. Giới tài xế taxi ở Mexico cùng lắm thì biểu tình phản đối để nhà cầm quyền quan tâm đến việc dung hòa quyền lợi của các bên. Nếu công nhân dệt không phản đối, có lẽ sẽ không có ngày quốc tế lao động và công nhân ở Châu Âu và Mỹ saunày sẽ không có được những phúc lợi tốt như hiện nay đâu.
 
Hạng D
25/3/14
1.569
860
113
Ko thực thì phải hành động thôi!vì chén cơm manh áo mà!họ đủ nhận thức để bít việc mình làm là sai nhưng phải làm thôi!
P/s bác henry tèo đâu vào ý kiến đi vì liên quan đến nghề nghiệp kìa!