Viết lung tung với Forester
Đây chỉ là những trích đoạn ngẫu hứng của bất cứ ngày nào trên đường đi với chiếc Forester mà tôi thích. Khi rảnh và có cảm hứng thì tôi post, vì thế không liên tục
------------------------
Sáng thức dậy, mở computer xem e-mail. Bảng thời tiết chỉ âm 18 độ C và có ít tuyết rơi.
Hôm qua mới thay nhớt cho chiếc Forester tại Jiffy Lube, thay luôn cái lọc khí cho chắc ăn. Thay xong mình muốn "boa" cho thợ thay nhớt $2 nhưng thằng quản lý không cho tôi "boa". Thay nhớt xong cũng yên tâm hơn trong mùa đông.
Đi dọc đường thấy mấy chiếc Mec và Bi tội nghiệp vì đường còn lầy tuyết chưa dọn kịp (họ ưu tiên cho xa lộ cao tốc trước, sau đó mới đến đường thường). Mấy chiếc cầu sau chạy như con vịt bầu trên đường tuyết với đuôi xe quặc qua quặc lại.
Tôi ráng giữ khoảng cách tốt và chạy rất chậm hơn thường lệ. Dọc đường đã thấy 3 tai nạn do xe tông nhau. Nhìn chung chỉ nhẹ thôi, ai cũng im lặng và thảnh thơi chờ bọn cảnh sát tới làm bảng tường trình (nhưng không có xử ai sai ai đúng, chỉ bắt ai say rượu mà thôi).
Trước mặt là xe Ford Focus khoảng 2005, trước Focus là chiếc Subaru Impreza 2012. Cái đèn sau của Impreza đơn giản (không muốn nói là xấu) đến chịu không nổi. Nhưng nó nổi bật (vì xấu) hơn mọi xe khác. Hôm nay tôi thấy Subaru có lý khi làm đèn sau cho chiếc Impreza xấu hơn đời cũ.
Impreza chạy ổn định hơn chiếc Focus. Tôi cảm giác tài xế Focus hơi nóng lòng nên giữ khoảng cách 30 mét cho chắc ăn. Đúng thế, đến đèn đỏ, chiếc Impreza thắng lại từ từ và vững chắc trong lúc đó chiếc Focus quặc qua quặc lại giữa đường trơn và suýt phải tông đít chiếc Imperza. Khi chiếc Focus ngừng hẳn thì nó bị xéo 30 độ và rất sát đít chiếc Impreza.
(hẹn khi khác khen các dòng Subaru tiếp
)
* * * * *