2/12/20
0
0
0
24
Việt Nam chuẩn bị gặp đại hoạ do sai lầm chính sách, luật pháp hà khắc

Luật pháp là nguồn cơn gốc từ mọi cuộc trừng phạt từ "Trời" từ hàng vạn năm tới nay.
Đất nước sụp đổ hay hưng thịnh cũng đều từ "luật lệ" mà ra.
Ta Di Lặc bồ tát đã tu thành chính quả, chẳng màng chuyện thế gian nhưng nay cũng có đôi lời với mấy thằng nhóc ở Việt Nam thế này.

Tụi mày gian manh thì cũng gian vừa thôi.
1. Covid là trò lừa đảo, vậy mà tụi mày cũng bắt ép người khác phải đeo khẩu trang hay sao.
Đeo khẩu trang có giúp tụi mày sống tới 120-200 năm không?
Vậy mà ai không đeo khẩu trang không được vào chợ mua bán, chả khác gì ngăn những người khoẻ mạnh thậm chí là các vị thần linh, cao nhân vào giúp ban phước lành nữa, giảm bớt nghiệp chướng cho mọi người nữa.

2. Luật ai uống rượu bia không được lái xe thực chất là để "hối lộ" chứ có giải quyết được gì.
Nếu muốn quản chặt thì chỉ cần phạt thật nặng những người phóng nhanh vượt ẩu mà trong người có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép thì tịch thu cả xe cộ luôn đi. Hay ai có mùi cồn thì không được vào bệnh viện kể cả nạn nhân.
Nhưng không họ lại cấm uống rượu bia, vì bọn làm luật có "lệnh bài" không lo bị bắt mà.

3. Đi xe máy trong thành phố với tốc độ 30-40km/h mà cũng phải đội mũ bảo hiểm, thử họi 1 triệu người đi thì có được 1% các vụ tai nạn không.
Mà thường các vụ tai nạn là do các xe to như ô tô, tải là chủ yếu.
Luật mũ bảo hiểm chỉ nên áp dụng cho người chạy trên cao tốc mà thôi.

4. Cho phép cờ bạc công khai như Vietlott, forex leverage, nhưng lại không cho phép "tiên đoán" kết quả bóng đá.
1 lũ chó má, những thứ cờ bạc không có "tư liệu, tín hiệu" thắng thua thì lại cho phép kinh doanh giữa ban ngày.
Trong khi "đầu tư" thể thao phân tích tương lai thì lại không cho phép.
Thử so sánh lô đề với tụi vietlott mà xem.
1 bên "nhà cái" chỉ ăn line phế 20-30%, 1 bên khắp phố phường ăn line 80-90%, công lý ở đâu ra, tham nhũng cướp tiền giữa ban ngày là đây !

Ta chỉ ví dụ thế thôi.

Đại nạn sẽ tới sớm mà thôi, trong vòng vài tháng nữa, trước cái đại hội đảng CS diễn ra.

Các người cứ tiếp tục "chơi bơi" như tụi con nít tiếp đi, chưa "chảy máu" chưa biết sợ thần linh đâu !

Di Lặc Bồ Tát