Hạng B2
15/6/05
190
17
18
53
San Fran Xích Long
Sống, chiến đấu và học tập (độ xe) theo gương bác..Chieucuong & cuongcualu, e cũng đua đòi qua Cam tìm đồ cho con Lexus ruồi (RX) của e. Dù e nó cũng còn tinh tướng (model 2006), nhưng qua con mắt cay nghiệt của e thì con vợ 2 này phải sửa sang lại nhan sắc tý, chứ không thằng chồng nó lại cả thèm chóng chán mà cưới e khác thì nguy to (chả là e đang hăm he con MDX trắng 2008 bên thớt mua bán
tongue4.gif
).
Vì vậy để chung thủy trọn nghĩa tình với vợ 2 hiện tại, e quyết vượt biên tìm đường cứu.. nhan sắc cho e nó trong 22 tiếng đồng hồ vừa qua.
May mắn là có việc đi công tác ở Cam 1 ngày, nên đã xác định trong đầu là sẽ tranh thủ tư tác, chạy ra Phsar Depot (e viết dzị có đúng không bác chieucuong ?) ngay khi có thể để kiếm hàng.
Xui cái ngày đầu vừa đến Cam đã thấy cảnh mưa dầm dề suốt ngày, nhìn từ trên cao xuông thấy biển nước mênh mông,:oops:[/:)], giống y như cảnh lũ lụt ở VN, trong đầu e nghĩ bỏ mịa rùi, xui xẻo qua đúng dịp mưa bão thế này thì còn mua bán gì nữa.
2011-09-28%25252015.29.22.jpg

2011-09-28%25252015.29.49.jpg

2011-09-28%25252015.31.37.jpg

Y như rằng đến nơi bác đồng nghiệp người Cam của e nói Cam đang kỳ nghỉ lễ, mọi người về quê cúng giỗ lễ lạt gì đó hết nên đường xá vắng tanh, cửa hàng cũng đóng cửa hết, kể cả mấy nhà hàng ăn được cũng đóng cửa luôn. Đồng chí Cam bạn em chở xe chạy long vòng mà không tìm được chỗ nào có mắm pòhók ngon (như mô tả của bác cuongcualu & chieucuong mà e nhất quyết đòi tìm ăn cho bằng được), cuối cùng bọn em đành tấp vào nhà hàng..chinese trên đại lộ manuvong gì đó, ăn đồ tàu …, chán như con gián :mad: và cũng chẳng rẻ chút nào, ăn mấy món tàu đặc trưng mà thấy không ngon lắm nên bỏ lại qua trời...:confused: Biết sao được lễ mà ! Ăn xong 9PM về ngủ vì chả có gì chơi, lễ nên chỗ nào cũng đóng cửa hết rùi. :mad:

2011-09-28%25252019.12.28.jpg

2011-09-28%25252019.12.34.jpg


May mắn là sáng hôm sau, chỉ họp hành tý chút đến 10AM thì giải tán, nên e và đồng chí Cam quất ngay ra depot, chỗ quen của bác í, theo lời của bạn e thì chỗ này bán cho người Viet rất nhiều, toàn là phụ tùng OEM mới tinh, cũng có đồ secondhand nhưng đồ mới vẫn nhiều hơn. Và rất may mắn là e đã tìm được của hiếm !!!
2011-09-29%25252009.24.03.jpg

2011-09-29%25252009.20.10.jpg
2011-09-29%25252009.20.21.jpg


Một bộ đèn zin mới 100% dành cho RX Hybrid ở thị trường Trung Đông (?) không có bộ thứ 2 luôn ! rất ngầu và đẹp (là hang OEM của Taiwan sản xuất, rất sắc sảo và cứng cáp, cái này về thay luôn vào xe không phải độ chế gì vì là hàng zin sản xuất cho RX, còn nguyên box luôn !
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

2011-09-29%25252009.05.33.jpg

2011-09-29%25252009.03.29.jpg

2011-09-29%25252010.55.44.jpg

Bác chủ rất nhiệt tình, dù đang chat webcam với con đang học ở Mỹ và bận khách liên tục, nhưng biết e phải ký gửi hành lý chư không xách chân lên máy bay được, nên bác ấy đích thân vô thùng cho e luôn (chắc tiền công cho ông chủ đã được bà chủ tính thêm kha khá vào bill luôn rùi) :D
bash.gif


2011-09-29%25252009.19.59.jpg

2011-09-29%25252009.21.36.jpg

Đứng 8 với ông bà chủ hồi thấy con ruồi xanh (RX) giống của e chạy vào, nhìn thấy xe còn mới mà không biết định thay gì, chả lẽ đua đòi giành mua cái đèn hybrid của e ? :([>:p]
2011-09-29%25252010.44.06.jpg

Hóa ra không phải, con ruồi này thay kính lái ! Mừng quá và ngạc nhiên nữa, kính xe zin con mới keng vậy sao nỡ ...:p
2011-09-29%25252010.47.07.jpg

kính zin tháo ra thấy còn đẹp và có mạch điện quá trời luôn...[:O]:mad:
2011-09-29%25252011.03.25.jpg


Chưa đã cái bụng (cũng 6 múi nhưng gom thành 1 giề ;), gần bằng bụng bác chieucuong), nên mua xong e lại chạy vòng vòng đi xem đồ ở chỗ khác, kể cả đi xem xe máy. Chủ tiệm thấy e máu con này nên cho chạy thử luôn, con này đem về VN chạy ra đường được không mấ bác ..giá khoảng 3K$ cho e đời 2007 xe 223cc
2011-09-29%25252009.54.25.jpg




Nhưng đi xem thấy đồ cũ quá, hay là do e… ngu dốt nên chả kiên trì tìm "ngọc trong đá" được như các bác :mad:, và cũng không có thời gian vì 12h30 phải có mặt ở phi trường rùi :confused::mad:, nên sau 45’ long vòng vài tiệm (y như trong hình của bác cuongcualu) lại lộn về chốn cũ tìm hàng mới ăn sẵn cho nhanh …

Và e lại tìm thấy hàng khủng nữa keke ...:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
22/12/08
5.349
227
63
công nhận bác này học hỏi nhanh bà cố luôn,nhanh nhất là cái tinh thần "QUYẾT CHÍ LÀM ĐẸP BÀ HAI,CHO DÙ MẤT CÔNG ,MẤT CỦA NHƯNG VẪN LÀM" của bác cuongcualu nè :D:D
 
Hạng D
2/7/09
3.405
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
Điệu này mai mốt hỏng chừng anh em OSer qua Cam sống luôn chắc chết quá.
Mai mốt anh em mình tổ chức tuor cho anh em đi anh Cường. Biết đâu kiếm đc chút đỉnh.
21.gif
 
Hạng B2
26/11/10
263
14
18
lâm đồng
bác chủ đi cambodia thích nhẩy ,phụ tùng oto cũ việt nam mình hiếp thế bác,mà phụ tùng bên ấy rẻ hơn ở việt nam nhiều không bác!
 
Hạng B2
21/2/11
158
11
18
hay quá, tiếp đi bác. Em đang lót dép.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/6/05
190
17
18
53
San Fran Xích Long
CHIEUCUONG nói:
công nhận bác này học hỏi nhanh bà cố luôn,nhanh nhất là cái tinh thần "QUYẾT CHÍ LÀM ĐẸP BÀ HAI,CHO DÙ MẤT CÔNG ,MẤT CỦA NHƯNG VẪN LÀM" của bác cuongcualu nè :D:D
bác Chieucuong chỉ được cái nói đúng
033102beer_1_prv.gif
, cái kiểu "tinh thần" này đã đốt của e biết bao nhiêu công + của rùi
20.gif
20.gif
.
Thiệt ra e này là vợ thứ 6 của e rùi, mà e nào cũng bị em đè ra make-up tè le, chán chê xong bán...lỗ, đổi vợ khác ặc ặc...:mad:, mấy e trước thì chủ yếu làm âm thanh, cách âm và vài thứ linh tinh (đuôi cá, camera de, navi...) , riêng con Ruồi Xanh này là bản full option nên chả biết độ gì nữa, làm e hơi bị "hụt hẫng" một thời gian, nghĩ "nát óc" e cũng ráng độ thêm bộ xử lý âm thanh (dígital MS-08 của JBL, làm ở bác Phú HP, dù xe đã có Mark Levinson keke...), tưỡng đã an phận, thậm chí định gả ruồi xanh đi để cưới bạch mã MDX... , ai dè đọc trúng bài Phnongpenh của bác cuongcualu & bác chieucuong, e như được "khai sáng", lại sẵn nhà có điều kiện ;) (cty cho đi đi công tác Cam) nên lại.. lên "cơn" , và rồi hậu quả là ...
Tuy nhiên so với tinh thần độ của 2 bác thì e vẫn ngả nón bái phục, nhất là bác cuongcualu, quá nể công nghiên cứu mày mò chế -độ của bác í luôn
41.gif
, e chỉ đáng xách dép thui
033102flo_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/6/05
190
17
18
53
San Fran Xích Long
Em xin tiếp .... (hình e chụp bằng DTDD nên không đẹp bằng cục xà bông của bác cuongcualu, mong mấy bác thông củm)

bạn em nhiệt tình lái xe vòng vòng mấy khu chợ xe, mua cả bò húc cho e có sức chiến đấu nữa, đúng là mấy bác Cam "chất" thật.
2011-09-29%25252012.02.46.jpg

Đây là chợ xe ở quảng trường, ai thích cứ leo lên xe xem thoải con gà mái luôn ...
2011-09-29%25252011.52.08.jpg

2011-09-29%25252011.52.16.jpg


Đúng như bác cuongcualu nói, giờ ở Cam Lexus RX chạy đầy đường như heo mọi, dân Cam có tiền giờ chuyển qua Range Rover và Toyota Prius nhiều lắm, (theo ban em nói thì nguồn nhập từ England & Germany ), mà 1 con Range Rover giá khoảng 80K thì quá rẻ, e mà ở Cam thì cũng ráng đua đòi theo rùi vì con RR nhìn quá manly & quý tộc

Vì RangeRover phổ biến ở Cam nên Bác chủ tiệm còn dụ em thay grill của RX thành grill kiểu Range Rover, bác bạn em còn nhiệt tình ướm thử vào con ruồi xanh đang thay kiếng luôn cho e "cảm nhận' thực tế, nhưng e thấy không đẹp nên không chơi …(đú lên hybrid đểu chắc bị chửi nhiều lắm rồi, giờ còn chơi RR nữa chắc bị chém quá:D:D0
2011-09-29%25252009.30.35.jpg


Bác chủ đúng là dân bán hàng cao thủ, cứ để e đi tìm khắp nơi mà bác ấy biết là sẽ không có đồ độc thì e sẽ phải quay lại tiệm mình..., nên khi thấy e lò dò, thất thểu quay lại tiệm, bác ấy đã tủm tỉm cười (kiểu chó sói và cô bé quàng khăn đỏ..
19.gif
), nhẹ nhàng đặt lên bàn mổ (à không ..bàn tính tiền) một quả táo thơm ngon là bộ đèn hậu toàn Led nguyen box, cũng mới 100% loại dành cho RX hybrid luôn !
2011-09-29%25252010.46.00.jpg


..keke…, e vốn thích đua đòi hàng hiệu, nên dù xe cùi bắp, chả có tý hybrid mịa gì (có chăng là xe chạy xăng+cơm
033102bebe_1_prv.gif
) nhưng cũng không ngần ngại quất luôn bộ đèn này. Tự tặc lưỡi chữa thẹn với bản thân là xe RX thường và RX hybrid cùng một form, nhìn y chang, chỉ khác mỗi đèn+grill+ bộ tem hybrid (màu xanh), nên mình có tút “hình thức” đủ bộ như rứa thì chắc cũng ít người biết mình... lừa đảo… keke…

2011-09-29%25252010.40.48.jpg

2011-09-29%25252010.41.52.jpg


Thói đời vốn thế, có voi đòi 2 bà trưng, lỡ đú theo đèn hybrid trước và sau rồi, giờ chả lẽ để logo+tem thường… nên e hỏi bác chủ tiệm có logo xe hybrid không, bác ấy chỉ ý nhị mỉm cười và nhẹ nhàng đặt lên bàn bộ logo+tem chính hiệu sản xuất tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima luôn… Tất nhiên là e phải móc bóp rồi.
2011-09-29%25252010.52.58.jpg

2011-09-29%25252011.23.12.jpg


Chắc thấy em là dân Vịt, dễ dụ quá, nên bác chủ thương tình đứng tỷ mẩn dán keo 3M xịn cho bộ tem Hybrid luôn, âu là việc này cũng làm e cũng cảm thấy.. ấm lòng khi được chủ cả ưu ái như dzị
39.gif
bash.gif

2011-09-29%25252011.05.09.jpg


E sẽ tiếp khi nào rảnh nhé ...tks các bác đã đọc bài tả pí lù của e
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng C
17/2/11
614
30
28
Em nể tài văn chương của bác quá. Bữa nào em lên xì gòn bác cho em nhìn mặt bác 1 lần nghen
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
9/5/06
2.454
344
103
chúc mừng bác co cô vợ thêm đẹp :D:D:D:D
mà mới đọc tiêu đề, em tưởng bác nâng cấp luôn dàn pin cho em nó chứ:cool::cool::cool::cool::cool: