Tập Lái
17/1/19
20
16
6
30
choxe.net
Năm 2003, lần đầu tiên tôi mơ ước một chiếc xe ô tô, đó là sau khi xem bộ phim Fast and Furious I. Bộ phim kinh điển về tình yêu, và các đường đua đã thôi thúc tôi sở hữu ngay những con xe chạy cực nhanh và nguy hiểm như chính tên bộ phim của nó vậy.
Ấy vậy mà, sau khi ra trường cùng với biết bao thăng trầm cuộc sống đã đưa tối đến với em, người còn gái mang dòng máu Mỹ "CHEVROLET COLORADO". Sau gần 10 năm "cày ải" dường như bản tính của tôi thời trẻ dường như mất dần thay vào đó là một sự ham muốn trải nghiệm ở các vùng đất mới, xuyên rừng, lội suối, vượt núi, băng đồng… Tình yêu của tôi ngày một nồng thắm, chứa chan kỷ niệm. Chiếc bán tải không còn chỉ đơn thuần là một chiếc xe, nó là một người bạn đồng hành tin cậy, và luôn biết khích lệ đối với tôi. Tôi như say, như mê với tình yêu của mình.
[Viết về Xế yêu] ĐƯA TÔI ĐẾN VỚI NHỮNG CUNG ĐƯỜNG
Nhiều khi, xong ca trực nửa đêm, khó ngủ, lên đường kiếm một quán trà khuya và tỉnh giấc cách nhà cả trăm cây số.Chiều vô tình chẳng may trời đẹp, chạy ra ngoại thành ngắm hoàng hôn rồi rong ruổi thêm mấy ngày với hơn ngàn cây số.
Tính đến thời điểm hiện tại, tôi và "em" đã gắn bó với nhau hơn 7 năm cuộc đời rồi,hơn 150.000 KM tôi sống cùng những chuyến đi triền miên mà hầu hết lại là những chuyến đi ngẫu hứng, và tranh thủ.
Trừ các yếu tố về máy móc, "em" có một vài lỗi nhỏ đã xảy ra ở đây là cửa kính xe không tự động lên xuống mỗi khi mở cửa hoặc chỉ xuống kính chứ không lên nữa (buộc phải thao tác đóng bằng tay) và kính gạt nước đã khiến tôi bao phen bực mình và tức tối. Nhưng trải qua rồi, ngẫm lại...tôi thấy "em" vẫn đáng yêu như ngày mới quen.
TÔI XIN CHIA SẺ THẬT LÒNG VỚI CÁC BÁC TRÊN OS, NẾU ĐƯỢC CHỌN LẠI TÔI VẪN SẼ CHỌN LẠI "EM" NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU "CHEVROLET COLORADO".
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối: