Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
Bài viết hay và dí dõm, sắp tới lên Dalat em mời bác 6 một chầu. Alo số nào vậy bác six ?
Nếu thích bác có thể tham gia group viber OS yêu Dalat, nơi anh chị em tán dóc về phố núi và thỉnh thoảng gặp mặt giao lưu ở Saigon hoặc Dalat
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Đến giờ bác vẫn trung thành với Ếch già thì quả là tuyệt vời :) Mình thấy bác hợp với nó hơn, đặc biệt là nơi bác ở, chúc bác nhiều sức khỏe và cám ơn về bài viết hay.
 
Hạng C
20/8/07
650
648
93
Tạm biệt Kia và chưa hẹn ngày trở lại. Nhớ chiếc xe đã gắn bó với gia đình hơn 5 năm, thôi thì xe đi vợ ở lại là vui rồi (còn giả dụ ngược lại chia tay vợ, xe ở lại chắc là vui hơn)

:eek::eek: Chết cười với bác chủ =)))

Bài viết hay quá bác ơi :D:D
 
Hạng C
14/5/15
599
382
63
hay quá chú ơi, Forte là chiếc xe thay đổi hình ảnh và thương hiệu KIA tại Việt Nam
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
xe chạy 3 vạn km?? tưởng 30 vạn thì review cho vui.
Thật ra gọi là bài viết tâm sự về chiếc xe thì đúng hơn là review, nhân dịp có mục viết về xế yêu. Lúc bán xe chạy được gần 50k km, còn 30k là lúc thay lốp khuyến mãi.
Còn chiếc Escape gần 150k và chiếc Everest hơn 240k vẫn chạy tốt, hôm nào rảnh em review đúng nghĩa hơn.
[Viết về Xế yêu] Viết về xế yêu của vợ - Kia Forte
 

Attachments

Hạng B2
17/6/05
411
37
28
Chợ Vòm
Em cũng đã từng đi xe này từ năm 2011-2014 ( xe đi được 4v thì em bán ) . Máy móc thì ổn tuy nhiên hệ thống khung gầm , hệ thống treo theo thời gian không chắc chắn như xe Nhật được . Xe đi qua gờ giảm tốc có hiện tượng văng đuôi .. chạy tốc độ cao lên 150km/h là như lướt trên đường rồi , so sánh với Mazda3 2014 mặt cười thì không thể bằng được , em chạy Mazda được 5 năm 2014-2019 ( xe đi được 7v thì em bán ) mà chất liệu nội ngoại thất cũng như máy móc vẫn như xe mới . Khung gầm cũng vậy rất chắc chắn kết luận xe Hàn vẫn dưới xe Nhật 1 bậc ạ