Hạng D
19/6/10
1.841
446
113
Vô thức - Lối mòn - Sự thức tỉnh

(Góc nhìn số phận, qua lăng kính Đông, Tây và tâm lý học)

Con người thường tin rằng mình lý trí. Nhưng thực ra, phần lớn những quyết định trong đời là kết quả cuối cùng của vô thức, thứ “phần mềm ngầm” xử lý hàng triệu dữ kiện trước khi ý thức kịp đặt câu hỏi. Vì thế, ta hay lặp lại những vòng xoáy cũ: thành công nối tiếp thành công, thất bại nối tiếp thất bại. Không phải vì thế giới bên ngoài quá khác biệt, mà vì gốc rễ bên trong vẫn là một. Ý thức thường bận rộn xử lý kết quả, cơn giận, sai lầm, thất bại. Nhưng nguyên nhân thật sự lại nằm trong vô thức, nơi các mô thức lặp lại được hình thành. Gốc giống thì quả không thể khác.

Một lời tư vấn, dù từ đường chỉ tay, lá bài, quẻ dịch hay chuyên gia, có thể trở thành tín hiệu phá lối mòn. Khi ta tin và chấp nhận nó, vô thức thay đổi hướng xử lý, thái độ thay đổi, hành vi đổi khác, và kết quả dần sinh ra một “quả mới.” Ở điểm này, chiêm đoán không phải để biết trước số phận, hên hay xui, tốt hay xấu,
mà để mở ra khả thể khác cho số phận.

Sự thức tỉnh không nhất thiết đến từ triết lý sâu xa, đôi khi chỉ từ một ký hiệu tượng trưng hay một lời nhắc tình cờ. Nhưng chính khoảnh khắc ta dừng lại, ngẫm ngợi và bước lệch khỏi lối mòn cũ, ấy đã là một lần cài đặt lại vô thức. Và tương lai, theo đó, cũng bắt đầu đổi màu.

(Santa Barbara - California)
Vô thức - Lối mòn - Sự thức tỉnh
 
  • Like
Reactions: ali333