Hạng B2
31/3/10
335
16
18
Quy Nhơn - Bình Định
tuần rồi phát hiện cái bà già Pre của em bị chứng ngông ... qua đường nhưng không thèm đá xi nhan gì cả. Chỉ sáng trơ mắt ra thôi, không thèm chớp nháy. Không ổn rồi, thế là về lại lụi cụi tháo cả mặt dưỡng đầu DVD, tháo che nắng đồng hồ, rồi tới đồng hồ mới lôi được cục chớp (flasher) ra ngồi ngắm.
không lẽ lại gọi cho mấy sư huynh trong Sì Gòn vì cái cục nhỏ chút xíu này ta?:3dgoidien:
thế là máu điên ... í lộn máu điện lại nổi lên cạy ra coi thử thì phát hiện em nó thực chất chỉ là mạch dao động dùng IC 555 mà thôi. Cái này thì ổn rồi, kiểm tra lại thi thấy IC vẫn ổn, chỉ la cái tụ hóa 3,3uF bị khô mà thôi. phải công nhận đồ Nhật chuẩn thật. các điện trở của nó hơn 20 năm rồi vẫn không có sai số là mấy. Mạch này chỉ có hạn chế là tụ dập tia lữa của rơle nhỏ quá nên khi em mở ra vẫn thấy có ám khói bên trong hộp nhựa và trên mạch nhưng vì chưa có thời gian nên chưa thay cái khác.
vậy là chỉ cần thay cái tụ hóa 3,3uF thì em nó lại chớp như xưa thội. tổng thiệt hại 500 VNĐ và công lụi hụi tháo lắp trong cái xe nóng muốn xịt mồ hôi.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Toyota sẽ bực bác lắm vì làm giảm doanh thu bán spare part của họ.