Hạng D
15/7/07
1.805
11.441
113
(Nguồn: FB của Kamelot)

52402641_10211283220591426_9111980969111322624_n.jpg


Sau một thời gian ngắn, thủ phạm vụ án bị bắt, và lực lượng phá án được khen thưởng nóng. Lập tức một cơn bão chỉ trích lại ập đến. Người ta trút lên đầu những người bắt được bọn sát nhân không biết bao nhiêu sự miệt thi, nào là phản cảm, nào là cười trên sự đau khổ của gia đình nạn nhân…

Có nhiều người còn nói: Tại sao lại khen thưởng, họ nhận lương để làm công việc phá án. Mắc mớ gì khen thưởng ???


1/ Mình thì không rõ những người nêu ý kiến như vậy khi đi làm đã được khen thưởng bao giờ chưa ? Nếu có họ có tự hỏi tại sao lại được khen thưởng khi họ đã được trả lương để làm việc đó? Khen thưởng nóng là dành cho những thành tích đặc biệt. Trong ngành CA việc phá nhiều vụ án là bình thường, chỉ tính vào thành tích cuối năm. Một số vụ khen thưởng nóng thường là khi phá những vụ án gây rúng động hoặc quan tâm của dư luận chỉ trong thời gian ngắn. Và vụ này cũng tương tự như những vụ trước có khác gì đâu???.

2/ Nhiều người dẫn ảnh CA tươi cười khi nhận khen thưởng rồi tỏ ra căm phẫn rằng đó là sự Cười trên nỗi đau khổ của gia đình nạn nhân. Có lẽ ở VN nắng và nón lá nhiều nên về khoản chụp mũ thì người VN phải đứng trong Top 5 hay Top 3 thế giới. Tại sao có thể áp đặt những suy nghĩ kỳ quặc đó lên những người vừa tóm được bọn sát nhân man rợ? Gia đình nạn nhân đương nhiên đau khổ, nhưng những người vừa mất ăn mất ngủ để bắt được thủ phạm họ cười vì lẽ gì? Phải chăng họ cười vì vui mừng đã nhanh bắt được kẻ thủ ác,họ vui vì kẻ ác sẽ phải đền tội , họ vui vì góp phần trả lại phần nào sự bình yên cho vùng đất hiền hòa vốn xưa nay ít có tội phạm sát nhân như Điện Biên?

Tại sao không suy nghĩ theo hướng tích cực mà chỉ suy nghĩ theo hướng nhồi nhét cái xấu vào người khác?

3/ Bọn Tây có một câu mình thấy rất hay: Ngoại tình cũng giống như giết người, chỉ đáng sợ ở cái lần đầu tiên . Khi 1 người đã hồi hộp lo lắng ngoại tình mà không bị lộ hay không có hậu quả, sau đó họ sẽ tiếp tục ngoại tình thoải mái, nhẹ nhàng và thậm chí thành thú vui. Khi 1 kẻ giết người không bị phát hiện, cuộc đời rất có thể sẽ có thêm 1 serial killer (kẻ giết người hàng loạt). Nếu không bị bắt nhanh chóng, liệu sẽ có thêm những cô gái nào khác tiếp tục bị bọn thủ ác gây án tiếp khi chúng là những kẻ nghiện mất hết nhân tính? Cho nên việc nhanh chóng bắt được thủ phạm, không chỉ là kết thúc một vụ án, mà còn ngăn chặn được những vụ án mạng dây chuyền tiếp theo.

Hiểu được điều đó, mới có thể bớt hiểu méo mó về những nụ cười khi phá án.

Nghề nào cũng có mảng tối của nó, mình không muốn nói thêm về những góc khuất của nghề CSĐT, với kiểu “thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ”... như có nói đến phần nào ở bài trước. Nhưng trong vụ này, với những người đã tóm được tội phạm, họ thật trớ trêu vì :

a/ Nếu chậm bắt được thủ phạm: Sẽ bị chửi là làm ăn như hạch, như ccc

b/ Nhanh chóng bắt được thủ phạm: Cũng bị chửi vì cho rằng lẽ ra đã bắt được thủ phạm từ lâu (?)

c/ Được khen thưởng: Thôi, khỏi nhắc lại các màn chửi đã dẫn ở trên

Sống sao cho vừa được miệng lưỡi của thế gian? Những anh hùng bàn phím, quan tòa online đó như ảo thuật gia có thể chớp mắt biến những người vừa có công bắt tội phạm man rợ thành kẻ bị căm ghét chỉ thua tội phạm mà họ vừa bắt được

Có những miệng lưỡi cay nghiệt, chỉ xuất phát từ việc adua chửi theo, mà không hiểu thế nào là đúng sai, như sẽ dẫn ra ở bên dưới.
 
Hạng D
15/7/07
1.805
11.441
113
NHỮNG HẠT SẠN Ở BÁO TUỔI TRẺ

Một tờ báo nghiêm túc, báo Tuổi Trẻ, 2 hôm trước đã có một bài viết với nhiều lập luận vô lý và cái title ngớ ngẩn: Dân phát hiện, sao khen thưởng lực lượng phá án?


1/ Ngay cái title đã thật hài hước, như thể CA đã cướp công của dân, phát hiện cái xác là cái quái gì ghê gớm vậy? Việc điều tra tìm ra thủ phạm mới là chính yếu. Tuyệt đại đa số các vụ án mạng ở VN và trên thế giới đều do người dân phát hiện xác chết hay các tang vật chứng ban đầu rồi báo cho CS, chứ CS ở đâu mà tự phát hiện hết được xác chết và vật chứng ở khắp nơi trên khắp trái đất này??? Cũng cần nói thêm là theo thống kê của ngành khoa học hình sự thế giới thì số vụ giết người tìm ra thủ phạm chỉ hơn 20% 1 chút, gần 80% vụ giết người vẫn k0 tìm ra thủ phạm, đừng nghĩ điều tra hình sự đơn giản hễ có xác là phá án.

Báo TT vin vào chuyện dân phát hiện xác để cho rằng LL phá án không xứng đáng được thưởng, mà quên rằng báo TT trong mấy chục năm qua đã đăng rất nhiều bài khen thưởng nóng các vụ phá án tương tự thế này, như vụ Bình Phước 4 năm trước của thủ phạm Nguyễn Hải Dương chẳng hạn, vụ đó CA phát hiện ra xác chết à?

2/ Vớ vẩn nhất, báo TT cho rằng 3 ngày sau khi thấy xác bắt được thủ phạm thì không đánh giá được là sớm hay muộn. Vậy phải bắt ngay khi thấy xác mới là sớm à? Có biết bao nhiêu vụ án mạng mất bao nhiêu tuần bao nhiêu tháng thậm chí bao nhiêu năm mới bắt được thủ phạm không mà 3 ngày chưa xem là sớm? Khiên cưỡng đến thế là cùng.

3/ Ở một lập luận khác , báo TT cho rằng không xứng đáng khen thưởng do việc khám nghiệm tử thi phải làm lại là đáng trách. Cái này chỉ có 1 phần đúng, nhưng cần phải hiểu việc khám nghiệm tử thi là do bộ phận pháp y tiến hành, một bộ phận khác. (Không rõ ở “miệt vườn” Điện Biên thì pháp y đầu tiên là của ngành CA hay của bên ngành y tế tham gia?). Bao giờ bộ phận pháp y cũng được khen thưởng chung như bộ phận điều tra phá án mới là không chấp nhận được chứ không phải cứ đi vơ đũa cả nắm. Mặt khác bản thân việc sai sót trong khám nghiệm đầu tiên không liên quan ảnh hưởng gì đến việc tìm bắt đưọc thủ phạm nhanh chóng, chỉ bổ sung tội danh mà thôi.

4/ Cuối cùng, báo TT cho rằng nên đợi đến khi thủ phạm ra tòa mới nên khen thưởng . Lại dẫm lên chân của chính mình. Vậy sao lúc CA Bình PHước được thưởng nóng khi vừa bắt được Nguyễn Hải Dương và đồng bọn sao báo TT không phản đối thưởng nóng mà đăng bài ủng hộ?

Còn mấy cái vô lý nữa mà lười phản biện và khiến bài viết dài thêm, không hiểu sao một bài báo nhiều sạn như vậy lại được đăng? Trong mấy ngày qua có lẽ cả triệu người đã đọc và bị “đầu độc” bởi bài báo này dẫn đến nhìn méo mó về việc sự việc.


( CẬP NHẬT: Sau khi viết bài này, mình tìm lại bài báo Tuổi trẻ để dẫn link thì phát hiện ra bài báo đã bị sửa chữa rất nhiều, cái titte ngớ ngẩn đã thay đổi, nhiều nội dung mình phản biện ở trên đã bị xóa bỏ. Như vậy báo TT đã bí mật tìm cách sửa chữa sai lầm, nhưng vẫn không tôn trọng nguyên tắc báo chí là phải đăng bài đính chính để những ai đọc bài cũ biết sai chỗ nào, khiến họ vẫn tiếp tục hiểu sai về sự việc như cũ

Bài báo của TT đã bị sửa chữa lại: https://tuoitre.vn/vu-co-gai-giao-g...g-nong-luc-luong-pha-an-20190219175026062.htm

Nguyên gốc bài báo cũ đã được nhiều báo khác đăng lại : https://www.msn.com/vi-vn/news/newsother/vụ-cô-gái-giao-gà-dân-phát-hiện-sao-khen-thưởng-lực-lượng-phá-án/ar-BBTNnLT?li=BBr8Mkl

( Phần tiếp: Tình dục không có tội…)
 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
(Nguồn: FB của Kamelot)

52402641_10211283220591426_9111980969111322624_n.jpg


Sau một thời gian ngắn, thủ phạm vụ án bị bắt, và lực lượng phá án được khen thưởng nóng. Lập tức một cơn bão chỉ trích lại ập đến. Người ta trút lên đầu những người bắt được bọn sát nhân không biết bao nhiêu sự miệt thi, nào là phản cảm, nào là cười trên sự đau khổ của gia đình nạn nhân…

Có nhiều người còn nói: Tại sao lại khen thưởng, họ nhận lương để làm công việc phá án. Mắc mớ gì khen thưởng ???


1/ Mình thì không rõ những người nêu ý kiến như vậy khi đi làm đã được khen thưởng bao giờ chưa ? Nếu có họ có tự hỏi tại sao lại được khen thưởng khi họ đã được trả lương để làm việc đó? Khen thưởng nóng là dành cho những thành tích đặc biệt. Trong ngành CA việc phá nhiều vụ án là bình thường, chỉ tính vào thành tích cuối năm. Một số vụ khen thưởng nóng thường là khi phá những vụ án gây rúng động hoặc quan tâm của dư luận chỉ trong thời gian ngắn. Và vụ này cũng tương tự như những vụ trước có khác gì đâu???.

2/ Nhiều người dẫn ảnh CA tươi cười khi nhận khen thưởng rồi tỏ ra căm phẫn rằng đó là sự Cười trên nỗi đau khổ của gia đình nạn nhân. Có lẽ ở VN nắng và nón lá nhiều nên về khoản chụp mũ thì người VN phải đứng trong Top 5 hay Top 3 thế giới. Tại sao có thể áp đặt những suy nghĩ kỳ quặc đó lên những người vừa tóm được bọn sát nhân man rợ? Gia đình nạn nhân đương nhiên đau khổ, nhưng những người vừa mất ăn mất ngủ để bắt được thủ phạm họ cười vì lẽ gì? Phải chăng họ cười vì vui mừng đã nhanh bắt được kẻ thủ ác,họ vui vì kẻ ác sẽ phải đền tội , họ vui vì góp phần trả lại phần nào sự bình yên cho vùng đất hiền hòa vốn xưa nay ít có tội phạm sát nhân như Điện Biên?

Tại sao không suy nghĩ theo hướng tích cực mà chỉ suy nghĩ theo hướng nhồi nhét cái xấu vào người khác?

3/ Bọn Tây có một câu mình thấy rất hay: Ngoại tình cũng giống như giết người, chỉ đáng sợ ở cái lần đầu tiên . Khi 1 người đã hồi hộp lo lắng ngoại tình mà không bị lộ hay không có hậu quả, sau đó họ sẽ tiếp tục ngoại tình thoải mái, nhẹ nhàng và thậm chí thành thú vui. Khi 1 kẻ giết người không bị phát hiện, cuộc đời rất có thể sẽ có thêm 1 serial killer (kẻ giết người hàng loạt). Nếu không bị bắt nhanh chóng, liệu sẽ có thêm những cô gái nào khác tiếp tục bị bọn thủ ác gây án tiếp khi chúng là những kẻ nghiện mất hết nhân tính? Cho nên việc nhanh chóng bắt được thủ phạm, không chỉ là kết thúc một vụ án, mà còn ngăn chặn được những vụ án mạng dây chuyền tiếp theo.

Hiểu được điều đó, mới có thể bớt hiểu méo mó về những nụ cười khi phá án.

Nghề nào cũng có mảng tối của nó, mình không muốn nói thêm về những góc khuất của nghề CSĐT, với kiểu “thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ”... như có nói đến phần nào ở bài trước. Nhưng trong vụ này, với những người đã tóm được tội phạm, họ thật trớ trêu vì :

a/ Nếu chậm bắt được thủ phạm: Sẽ bị chửi là làm ăn như hạch, như ccc

b/ Nhanh chóng bắt được thủ phạm: Cũng bị chửi vì cho rằng lẽ ra đã bắt được thủ phạm từ lâu (?)

c/ Được khen thưởng: Thôi, khỏi nhắc lại các màn chửi đã dẫn ở trên

Sống sao cho vừa được miệng lưỡi của thế gian? Những anh hùng bàn phím, quan tòa online đó như ảo thuật gia có thể chớp mắt biến những người vừa có công bắt tội phạm man rợ thành kẻ bị căm ghét chỉ thua tội phạm mà họ vừa bắt được

Có những miệng lưỡi cay nghiệt, chỉ xuất phát từ việc adua chửi theo, mà không hiểu thế nào là đúng sai, như sẽ dẫn ra ở bên dưới.
đề nghị thớt tiếp theo của anh liên quan tới ảnh nu...
 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
anh Kam ra phần 2
thần đồng cũng đã hiện diện
chưa có nhiều người vô còm
chưa ai chửi 2 anh kia
anh hóng tiếp đi
anh ra đi nhen, em kết thân anh kam chủ yếu xin 1 chân bưng đèn cho ảnh thui