Hạng D
15/7/07
1.805
11.440
113
(Nguồn: FB Kamelot)

52491555_10211288860332416_6429307837268099072_n.jpg


1/ Hồi lâu rồi, mình có nghiên cứu tìm hiểu về đề tài Phạm tội trong trẻ vị thành niên. Chủ đề khá rộng nên chỉ tập trung vào 2 mảng phạm tội là mại dâm và giết người

Nhóm mại dâm thì trên Trường Thanh niên giáo dục cuộc sống mới ( tên cũ là trường “Phục hồi nhân phẩm”) chỗ chị Phượng là GĐ đang giữ để giáo dục gần hai chục đứa con gái tuổi 13 – 15 đi bán dâm bị hốt đem về đấy..

Với nhóm phạm tội giết người thì mình qua phòng PC16. Người phụ trách hỗ trợ mình bên PC 16 là thượng úy Quế, anh này chuyên đảm nhận điều tra xét hỏi các vụ án giết người do trẻ vị thành niên gây ra. Quế vác ra cho mình cả 1 chồng hồ sơ dày cộp một số vụ án mà anh thụ lý trước đó. Trong những ngày ngồi làm việc ở PC16, trừ lúc nói chuyện với Quế, những lúc đọc các hồ sơ vụ án là lúc mình như phát bệnh, mắt hoa đầu váng, mặt nóng bừng, lưng lạnh buốt, da gà liên tục nổi khắp người, tim đập thình thịch…

Đó là bởi vì hồ sơ tội phạm mà PC16 thực hiện để chuyển qua VKS và Tòa án nhằm kết tội và xét xử một con người, mà người đó có thể ngồi bóc cả chục cuốn lịch hay phải bịt mắt dựa cột, nên nó cực kỳ chi tiết mô tả về quá trình chuẩn bị và phạm tội. Giống như một cuốn phim được kể lại trên giấy, từng suy nghĩ từng hành động từng cử chỉ nhỏ nhất, đặc biệt các hành vi khi giết nạn nhân, đều được ghi chép tỉ mỉ với những ngôn từ chuyên môn trần trụi. Mấy chục trang giấy kín chữ đấy hiếm có tác phẩm trinh thám hay hình sự nào có thể sánh nổi về sự mô tả rùng rợn hành trình của cái ác đi đến ngưỡng cửa cuối cùng để kết liễu sinh mạng một con người.

Ngày chia tay thượng úy Quế là một ngày rất đẹp, vì mình không còn phải đắm chìm vào máu me, hung khí, những thủ đoạn hay công đoạn giết người nữa… Nhẹ nhõm và phơi phới khi chia tay đống hồ sơ của anh ta.

Không chỉ vì những từ ngữ gây sốc, mà bản thân quá trình và hành vi giết người là một điều rất kinh khủng. Tập hồ sơ đấy để cho ngành tòa án nghiên cứu để đề ra mức độ trừng phạt 1 kẻ ác, nhưng nó cũng là tư liệu để cho những nhà văn trinh thám sáng tác hay báo chí khai thác đưa tin, mà phần sau thì tệ hơn nhiều. Vì kẻ thủ ác không nói làm gì, mà nạn nhân với tât cả tình tiết quanh cái chết sẽ được phơi bày cho dư luận xem.

2/ Title bài viết này, là phần đầu của câu nhận định về mâu thuẫn của cuộc sống. Nguyên văn thế này:

Tình dục không có tội, nhưng mô tả tình dục lại có tội
Giết người là có tội, nhưng mô tả việc giết người lại vô tội


Chính vì sự mâu thuẫn này, mà mô tả tình dục thì underground, còn mô tả giết người, thì thành public. Về phía người đọc, người ta lén lút đọc và chia sẻ cho nhau đọc những gì viết về tình dục nhưng lại công khai đọc và chia sẻ cho nhau đọc những gì viết về việc giết người. Mặc dù đọc về tình dục vẫn tốt và tử tế hơn đọc về giết người cả tỷ lần.

3/ Rất đông người VN tò mò và thích đọc những gì liên quan đến cướp giết hiếp, càng dã man tàn bạo càng quan tâm càng xem nhiều. Cho nên có những tờ lá cải và có những cây bút sống nhờ view lúc nào cũng túc trực để đáp ứng thỏa mãn số người này. Hễ 1 bài viết có nhiều view hoặc view khủng, thì người ta sẽ lập tức khai thác tiếp các chi tiết tình tiết mới, chỉ đến khi cạn view mới dừng, và không có chỗ dừng về khái niệm đạo đức

Như vụ Điện Biên này, vô số người hăng hái vào đọc , share và comment , có những câu rất mùi mẫn: “Thôi em yên nghỉ nhé”, “mong gia đình bớt đau khổ”…

Nhưng thế quái nào mà nạn nhân yên nghỉ được, gia đình cô ta bớt đau khổ được khi những hành động đọc và share của đám đông khổng lồ đó đang góp phần khiến mặt báo mỗi ngày mới tràn đầy thông tin khai thác thêm về cái chết nạn nhân. Người ta bỗng thành độc ác mà người ta đâu có hiểu!

Sáng hôm qua, mở FB ra là tràn đầy các bài share mới, mình sững sờ khi đập vào mắt là vài chục chữ trích dẫn chạy kèm bài share mô tả hành vi kẻ thủ ác khi khống chế nạn nhân ở chỗ hẹn giao gà. Không biết cả bài là những gì nhưng như vậy là kền kền đã không còn khai thác các buổi họp báo nữa mà đã sờ vào hồ sơ vụ án đang điều tra rồi. Những con chữ, những tình tiết , những mô tả công đoạn giết và hãm hiếp… mà mình đã phát sốt nhiều năm trước, sẽ được kền kền xào nấu giảm bớt máu me, thành ra món ăn mới, cung cấp cho các khách hàng đang nóng lòng chờ đợi.

Những comment của người share bài đều tỏ ra giận dữ, căm phẫn: “Thật là kinh tởm”, “không còn gì để nói”… Vâng, giận dữ, kinh tởm là điều tất yếu, nhưng tại sao lại phải cần kinh tởm và bỏ thời gian hữu hạn của mỗi người ra để tìm lấy sự kinh tởm?

Không phải mũ ni che tai hay đà điểu rúc đầu trong cát, ai cũng cần biết thông tin mọi thứ quanh mình, nhưng chỉ xem mỗi bài đầu tiên, chỉ cần biết 5 thằng nghiện hãm hiếp và giết 1 cô gái trong 2 ngày, chừng đó đã đủ kinh tởm chưa? Phải cần thêm bao nhiêu độ kinh tởm nữa để đạt đến max level và dừng lại?

Càng tìm đọc để kinh tởm kẻ ác và cảm thông với gia đình nạn nhân, vô tình lại càng làm họ thêm đau đớn. Ngày hôm nay thì gia đình họ đang vật vã vì hàng triệu người bắt đầu thưởng thức từng bước từng bước kẻ ác bắt đầu những công đoạn hành hạ con cháu họ, và ngày mai, ngày mốt, ngày tiếp theo là gì? Người ta bỗng thành độc ác mà người ta đâu có hiểu!

Bạn có thể miệt thị tờ báo và người làm báo lá cải, nhưng bạn không thể dừng lá cải xâm phạm đời tư nếu có quá nhiều người vẫn tìm đọc lá cải. Cũng như muốn không còn săn tê giác, cáo tuyết, bắt trộm chó... thì phải thuyết phục người ta từ bỏ thói quen dùng sừng tê, khoác áo lông thú, ăn thịt chó. Không làm được điều này thì không thể biện pháp nào ngăn được bọn săn trộm thú, cẩu tặc... vì cầu luôn là động lực để tạo ra cung

4/ Nếu một lúc nào đó, phải chọn lựa bỏ thời gian ra để đọc giữa giết người và tình dục, thì hãy nên chọn tình dục.

Vì xem mô tả giết người chỉ có tệ hại cho bản thân và xã hội

Còn ít ra tình dục cũng tốt cho ta, hay cho vợ/chồng/người yêu/đối tác/hàng xóm/em gái mưa/người lạ… của ta
1f642.png
:)
Make love, not war
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
12/3/18
371
21.784
103
Hóng hình nude. Tốt hơn hình tngt hay đâm chém, giết, hiếp hàng tỉ lần.
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
đa tạ chủ thớt đã bỏ công hao tổn nguyên khí tự bạch hổm rày he...eh

Với nhóm phạm tội giết người thì mình qua phòng PC16. Người phụ trách hỗ trợ mình bên PC 16 là thượng úy Quế, anh này chuyên đảm nhận điều tra xét hỏi các vụ án giết người do trẻ vị thành niên gây ra.

hùi ôm vô lăng lái mướn kiếm cơm 2001-2008 mềng có lái cho mảng Bà Mẹ Trẻ dà Em, trong đó có mảng thanh thiếu niên phạm pháp ở xứ thiên đàng
nhớ mang máng cơ quan mềng luôn hợp tác dà đối tác dới PC14 thiên đàng chứ hổng có PC16

ngày đó thì mấy chỗ "phục hồi" tên chánh thức vẫn là "Trường Dạy Nghề ... " dì dì ... rải rác khắp nơi : Thủ Đức & Củ Chi (thành hồ), trên Đáknông, rùi Trường dạy Nghề Phú Văn Bù Gia Mập (nghe nói trước đó Phú Văn là trại cải tạo quân nhân VNCH)

còn chiện hiếu kỳ tò mò rùi "xàm xí" xã hội thì từ ta sang tây cũng như nhao cả thoai tùy mỗi cá nhơn
tụi Pháp xàm xí nhìu hơn đám Anh-Mỹ
 
Hạng F
13/9/07
7.049
48.466
113
Bài dài vầy mà ko có ảnh minh quạ thặc là đáng tiếc
 
Hạng D
15/7/07
1.805
11.440
113
đa tạ chủ thớt đã bỏ công hao tổn nguyên khí tự bạch hổm rày he...eh

Với nhóm phạm tội giết người thì mình qua phòng PC16. Người phụ trách hỗ trợ mình bên PC 16 là thượng úy Quế, anh này chuyên đảm nhận điều tra xét hỏi các vụ án giết người do trẻ vị thành niên gây ra.

hùi ôm vô lăng lái mướn kiếm cơm 2001-2008 mềng có lái cho mảng Bà Mẹ Trẻ dà Em, trong đó có mảng thanh thiếu niên phạm pháp ở xứ thiên đàng
nhớ mang máng cơ quan mềng luôn hợp tác dà đối tác dới PC14 thiên đàng chứ hổng có PC16

ngày đó thì mấy chỗ "phục hồi" tên chánh thức vẫn là "Trường Dạy Nghề ... " dì dì ... rải rác khắp nơi : Thủ Đức & Củ Chi (thành hồ), trên Đáknông, rùi Trường dạy Nghề Phú Văn Bù Gia Mập (nghe nói trước đó Phú Văn là trại cải tạo quân nhân VNCH)

còn chiện hiếu kỳ tò mò rùi "xàm xí" xã hội thì từ ta sang tây cũng như nhao cả thoai tùy mỗi cá nhơn
tụi Pháp xàm xí nhìu hơn đám Anh-Mỹ
PC 16 là phòng Cảnh sát điều tra xét hỏi
Còn PC14 là phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Bên chỗ anh làm tại sao chơi với PC14 thì đó là lý do riêng, chỉ liên quan đến mặt xã hội đơn giản như trộm cắp, ăn xin, gây rối,đánh nhau ... không liên quan nhiều đến án mạng
PC16 thường nắm các vụ án mạng, nhất là án điểm
 
Hạng D
26/7/08
1.920
57.363
113
Anh chủ chửi Facebook, xã hội thik thú share, like, cồng măng... bởi chính ảnh cũng chui rúc, mày mò, kiếm thông tin để đọc thì mới biết có những thứ như vậy.

Có mỗi em là đéo đọc cái con cart gì hết, có face nhưng bạn bè em éo rảnh và độc ác đi share những chuyện như vậy, nên em ko thể viết được bài “hay” như anh chủ.

P/S: có mỗi cái vụ án đó mà tại sao có người mở được tới 3 cái thớt để xoáy đi xoáy lại chuyện đó được nhỉ, thực sự question về attitude đấy.
 
Hạng F
5/3/05
8.718
72.055
113
đây
Anh nói bọn báo lá cải cố khai thác thông tin là vì có người đọc? Vậy là vì có người đọc nên tiếp tay cho bọn lá cải đào bới câu view tiếp.

Xin hỏi anh không có bọn lá cải viết ra thì người ta đọc cái gì? Theo anh do có cầu nên có cung? Và bọn cầu mới có lỗi chứ cung là vô can? Vậy bọn buôn thuốc phiện làm gì có lỗi nhỉ