Chủ đề tương tự
Nếu là e chắc cũng phải nôn tiền , còn cứ cãi nhau tôi đúng ko phải đền tiền thì có khi tiền đi viện nhiều hơn tiền đền bác ah . E đặc biệt cực kì căm ghét những kẻ ko liên quan j đến vụ tai nạn rồi ra cãi nhau chửi nhau thậm chí đánh nhau giúp người tai nạn ( sau đó đòi tiền đền bù để ăn chia với người bị tai nạn , e tạm gọi tiền cãi mướn)
1 lần có đứa đòi đốt xe em, em nói mày đốt tao báo công an rồi kêu bảo hiểm đền tao chiếc xe khác, nó lủi đi luôn.Nếu là e chắc cũng phải nôn tiền , còn cứ cãi nhau tôi đúng ko phải đền tiền thì có khi tiền đi viện nhiều hơn tiền đền bác ah . E đặc biệt cực kì căm ghét những kẻ ko liên quan j đến vụ tai nạn rồi ra cãi nhau chửi nhau thậm chí đánh nhau giúp người tai nạn ( sau đó đòi tiền đền bù để ăn chia với người bị tai nạn , e tạm gọi tiền cãi mướn)
ngon vậy hả bác! Sao k để nó đốt luôn. Mh có xe mới đi bác ơi!1 lần có đứa đòi đốt xe em, em nói mày đốt tao báo công an rồi kêu bảo hiểm đền tao chiếc xe khác, nó lủi đi luôn.
Nó ko dám chơi thì thôi, xe em có bảo hiểm ko ngán, luật với hợp đồng bảo hiểm ko có điều khoản nào ngăn cản người khác phạm luật gây thiệt hại tới tài sản được bảo hiểm.ngon vậy hả bác! Sao k để nó đốt luôn. Mh có xe mới đi bác ơi!
Đứng giữa những CA, CSGT (người thực thi, bảo vệ Pháp luật) mà tài xế phải tự xoay sở, phải bỏ tiền ra mới được yên thì hỏi ai còn lòng tin vào lực lượng thi hành công vụ?Nếu là e chắc cũng phải nôn tiền , còn cứ cãi nhau tôi đúng ko phải đền tiền thì có khi tiền đi viện nhiều hơn tiền đền bác ah . E đặc biệt cực kì căm ghét những kẻ ko liên quan j đến vụ tai nạn rồi ra cãi nhau chửi nhau thậm chí đánh nhau giúp người tai nạn ( sau đó đòi tiền đền bù để ăn chia với người bị tai nạn , e tạm gọi tiền cãi mướn)
Cứ thế này thì tình trạng hổ báo để được có tiền còn lâu mới hết. Còn nếu hổ báo cũng gặp hổ báo thì
- nếu gặp hổ báo hơn thì rút
- hai bên cùng hổ báo thì đâm chém nhau làm loạn xã hội.
Phải giáo dục dân bản là đúng rồi (giáo dục gì mà lâu thế, nếu tính từ 1945 thì đã hơn 73 năm rồi, còn tính từ năm 1975 thì cũng 44 năm, còn giáo dục bao lâu nữa đây?) nhưng cái cần hơn là chấn chỉnh lại cả lực lượng CA, CSGT để đảm bảo an ninh cho người dân (những người đóng thuế nuôi họ), đảm bảo trật tự kỷ cương phép nước.
Cái này cũng nên xem xét, bây giờ mọi chuyện cũng khó xét đoán khi mà chưa đụng chuyện bác ạ.Nó ko dám chơi thì thôi, xe em có bảo hiểm ko ngán, luật với hợp đồng bảo hiểm ko có điều khoản nào ngăn cản người khác phạm luật gây thiệt hại tới tài sản được bảo hiểm.
Tài xế có bằng lái hợp lệ, không có nồng độ cồn khi lái xe, xe đăng kiểm còn hạn, chở đúng tải trọng, đi đúng phần đường, chạy xe trong phạm vi tốc độ cho phép tông phải thằng say rượu, chở quá số người quy định, bất chấp Pháp luật lùi xe trên đường cao tốc trong làn đường xe chạy mà vẫn phải đi tù 6 năm đó.
Trắng đen giờ không nói trước được.
Chỉnh sửa cuối:
Nếu dc như bác nói! Thì VN đã là nước văn minh.Đứng giữa những CA, CSGT (người thực thi, bảo vệ Pháp luật) mà tài xế phải tự xoay sở, phải bỏ tiền ra mới được yên thì hỏi ai còn lòng tin vào lực lượng thi hành công vụ?
Cứ thế này thì tình trạng hổ báo để được có tiền còn lâu mới hết. Còn nếu hổ báo cũng gặp hổ báo thì
- nếu gặp hổ báo hơn thì rút
- hai bên cùng hổ báo thì đâm chém nhau làm loạn xã hội.
Phải giáo dục dân bản là đúng rồi (giáo dục gì mà lâu thế, nếu tính từ 1945 thì đã hơn 73 năm rồi, còn tính từ năm 1975 thì cũng 44 năm, còn giáo dục bao lâu nữa đây?) nhưng cái cần hơn là chấn chỉnh lại cả lực lượng CA, CSGT để đảm bảo an ninh cho người dân (những người đóng thuế nuôi họ), đảm bảo trật tự kỷ cương phép nước.
Cái này cũng nên xem xét, bây giờ mọi chuyện cũng khó xét đoán khi mà chưa đụng chuyện bác ạ.
Tài xế có bằng lái hợp lệ, không có nồng độ cồn khi lái xe, xe đăng kiểm còn hạn, chở đúng tải trọng, đi đúng phần đường, chạy xe trong phạm vi tốc độ cho phép tông phải thằng say rượu, chở quá số người quy định, bất chấp Pháp luật lùi xe trên đường cao tốc trong làn đường xe chạy mà vẫn phải đi tù 6 năm đó.
Trắng đen giờ không nói trước được.
E cũng mong ước VN đc như bác nói nhưng sự thật thì vẫn phải chấp nhận và sống chung với nó , nói đến chuyện bắt đền e lại nghĩ đến chuyện đi oto đâm chết chó mẹ bắt đền cả chó con , chuyện buồn cười chỉ có ở VNĐứng giữa những CA, CSGT (người thực thi, bảo vệ Pháp luật) mà tài xế phải tự xoay sở, phải bỏ tiền ra mới được yên thì hỏi ai còn lòng tin vào lực lượng thi hành công vụ?
Cứ thế này thì tình trạng hổ báo để được có tiền còn lâu mới hết. Còn nếu hổ báo cũng gặp hổ báo thì
- nếu gặp hổ báo hơn thì rút
- hai bên cùng hổ báo thì đâm chém nhau làm loạn xã hội.
Phải giáo dục dân bản là đúng rồi (giáo dục gì mà lâu thế, nếu tính từ 1945 thì đã hơn 73 năm rồi, còn tính từ năm 1975 thì cũng 44 năm, còn giáo dục bao lâu nữa đây?) nhưng cái cần hơn là chấn chỉnh lại cả lực lượng CA, CSGT để đảm bảo an ninh cho người dân (những người đóng thuế nuôi họ), đảm bảo trật tự kỷ cương phép nước.
Cái này cũng nên xem xét, bây giờ mọi chuyện cũng khó xét đoán khi mà chưa đụng chuyện bác ạ.
Tài xế có bằng lái hợp lệ, không có nồng độ cồn khi lái xe, xe đăng kiểm còn hạn, chở đúng tải trọng, đi đúng phần đường, chạy xe trong phạm vi tốc độ cho phép tông phải thằng say rượu, chở quá số người quy định, bất chấp Pháp luật lùi xe trên đường cao tốc trong làn đường xe chạy mà vẫn phải đi tù 6 năm đó.
Trắng đen giờ không nói trước được.
CD này thiệt không còn tin được nữa rồi! Bắt buộc phải sống chung với nó thôi, chứ biết đi đâu? Dân đóng tỷ thứ thuế phí để nuôi chúng - lũ ăn hại.