Hạng B2
15/5/19
178
960
94
38
Sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là nguồn cơn của nhiều vụ tai nạn thương tâm và nghiêm trọng. Việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là điều mà pháp luật đã cấm từ lâu và có những mức phạt được cho là cao khiến nhiều tài xế méo mặt. Dù là vậy những vụ tai nạn giao thông do rượu bia vẫn rất nhiều, mới đây nhất lại thấy một vụ xe điên do tài xế sau rượu ủi hàng loạt phương tiện.

Vụ lái xe Santa Fe say rượu tông vào hàng loạt người đi xe máy ở Thủ Đức: Phải chăng mức phạt nồng độ cồn còn thấp?

Hiện trường vụ tai nạn tối qua ở Thủ Đức, xe Santafe đâm phải 10 xe máy

Mới đây, tối ngày 5/5, một ô tô hiệu Hyundai Santafe do nam tài xế cầm lái chạy trên đường Kha Vạn Cân, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về chợ Thủ Đức. Khi xe này vừa ôm cua rẽ phải tại giao lộ đường Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, tông vào nhiều xe máy.

Chưa dừng lại, xe này còn tăng ga tông thẳng vào một nhà dân ven đường Kha Vạn Cân rồi lùi lại tông thêm nhiều xe máy khác. Vụ việc khiến 4 người bị thương nặng, nằm la liệt trên đường, kêu cứu. Khoảng 10 xe máy các loại bị xe hơi tông vào. Tuy nhiên, có 6 xe hư hỏng nhẹ nên người dân tự rời khỏi hiện trường, chỉ còn 4 xe bể nát, nằm rạp dưới đường.

Video vụ xe ô tô tông 10 xe máy ở Thủ Đức tối hôm qua

Sau khi gây tai nạn, tài xế bước xuống xe rời khỏi hiện trường trong tình trạng có dấu hiệu say xỉn.

Lại do con ma rượu nó điều khiển, không biết uống cho say kiểu gì mà có thể điều khiển xe lao như tên bắn như thế? Mà tính ra phạt nồng độ cồn ở thành phố phạt liên miên, liên tục mà sao nhiều người vẫn không biết sợ nhỉ?

Nhớ khi nghị đinh 100 được ban hành, mức phạt được nâng lên khi nồng độ > 80 miligam/100 mililit máu hoặc > 0.4 miligam/1 lít khí thở phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khiến cánh tài xế xôn xao một thời gian dài. Nhiều người bị phạt một phát 40 triệu đồng xanh mặt không dám lái xe đi nhậu nữa.

Làm nhiều người sợ thì cũng có người chưa biết sợ thì phải? Hay do mức phạt hiện tại dành cho thần men tham gia giao thông quá bèo nên tình trạng này cứ tái diễn mãi. Lâu lâu lại nghe tin ông này húc chổ này, ông kia ủi chỗ khác, mà lần nào cũng ủi hàng hà xe hoặc gây tai nạn nghiêm trọng.

Cỡ mà trong người có cồn, lái cái ô tô trong thành phố đông đúc mà đạp nhầm chân ga cái thôi thì san bằng tất cả chứ không đùa được. Nhiều người leo lên xe mà không có trách nhiệm gì nhỉ? Để mà say ủi hàng loạt xe như thế này thì chắc cũng say khướt, vậy mà còn leo lên xe mà lưu thông nữa thì đến chịu.

Kiểu này mong cơ quan chức năng cứ tăng mức phạt với lỗi nồng độ cồn thôi, gì chứ ba cái nồng độ cồn này thì ủng hộ làm thẳng tay và hết mình.
 
Hạng D
16/11/20
2.581
7.666
113
37
Lại cái kiểu tâm lý: " Xui mới bị bắt, hên thì không sao" nên nhậu xong cứ thế mà đi. Chẳng ai nghĩ "Xui thì tai nạn ở tù, hên thì bán xe mà đền" í nhỉ. Vậy mới thấy luật nghiêm thì có nghiêm mà không thực hiện kiểm tra thường xuyên mà chỉ trông chờ ý thức tuân thủ thì ở xứ này nó mông lung lắm.
 
Hạng D
26/3/17
2.540
4.553
113
Mình có mấy người bạn, uống rượu bia cũng đi 4 bánh. Mình nói k sợ hả? tụi nó trả lời: "khi uống bia rượu vô chạy xe phải kỹ hơn, lỡ có gì là chết luôn á, nên tụi nó thấy yên tâm hơn cả khi k uống". Nghe xong em cũng cạn lời!!!
 
Hạng D
9/2/18
3.365
4.937
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Mấy anh ăn nhậu thích cứ uống, làm như thiếu thốn lắm gặp lon bia làm thấy ghê! Ng ta uống ko nổi cũng ép cho được rồi cầm ly táp cạn mới chịu. Em đi ăn cưới thấy cảnh đói khác này là bỏ về luôn, sorry các anh ko cùng quan điểm nha.
 
Hạng D
31/3/11
1.385
1.890
113
39
cho CSGT chạy rà tất cả quán nhậu, thấy 4B đậu trước quán hoặc trong bãi xe của quán thì tấp vô kêu tx ra lập biên bản ! làm căng zậy thữ xem sao ! nếu sợ chối ko phải xe nó trốn ko ra thì bắt buộc tất cả quán nhậu phải lấp camera trước quán ! thữ xem có trốn ko ra ko, nếu vẫn ngoan cố cẩu xe về !