Theo các bác, bên nào SAI trong tình huống này?

  • Chủ xe

    Bình chọn: 11 6,8%
  • Chủ nhà

    Bình chọn: 67 41,4%
  • Cả hai

    Bình chọn: 84 51,9%

  • Total voters
    162
Hạng D
13/1/14
1.936
12.155
113
Vụ xe Tucson bị vẽ "nghệ thuật": người phụ nữ phải đền 13 triệu
Một phút thiếu kiềm chế đã khiến người phụ nữ phải đền cho chủ xe Hyundai Tucson số tiền là 13 triệu đồng. Trước đó nữ chủ nhà dùng bút xóa vẽ lên xe vì nguyên nhân là việc dừng đỗ thiếu ý thức của chủ phương tiện.[pagebreak][/pagebreak]

Vụ việc xảy ra tối 31/03/2017, trên mạng xã hội xuất hiện dòng trạng thái kèm theo hình ảnh một ôtô bị vẽ bậy bằng bút xóa. Thành viên Linh Tử tế chia sẻ: "Xe của em đỗ ở đường trước số nhà 12, ngõ 124 Hoàng Ngân. Đỗ nơi không có biển cấm dừng cấm đỗ, tổn thất này trên 2 triệu, vợ chồng họa sĩ có bị truy tố tội phá hoại tài sản công dân không ạ?"
Vụ xe Tucson bị vẽ "nghệ thuật": người phụ nữ phải đền 13 triệu
Sau khi sự việc này xảy ra, cả người phụ nữ và chủ xe đã cùng nhau lên công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, để trình báo. Đến trưa ngày 3/4/2017, công an phường Trung Hòa đã gọi cả hai bên quay lại trụ sở làm việc sau khi tiếp nhận đơn của chủ chiếc Hyundai Tucson. Tại đây, nữ chủ nhà đã chấp nhận cùng chủ phương tiện đưa chiếc xe đi sửa chữa với chi phí khắc phục dự kiến khoảng 13 triệu đồng.
Vụ xe Tucson bị vẽ "nghệ thuật": người phụ nữ phải đền 13 triệu
Được biết, người phụ nữ đã dùng bút xóa để vẽ lên chiếc Hyundai Tucson. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích hành động thiếu kiềm chế của người phụ nữ khi phố Hoàng Ngân không có biển cấm dừng, đỗ ô tô. Một số cư dân mạng còn khẳng định đây là hành vi phá hoại tài sản của người khác.

Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho các bác tài về ý thức dừng đỗ ô tô, tránh làm phiền hoặc cản trở người khác, nhất là trước cửa ra vào của gia chủ. Về lý việc dừng đỗ không sai, nhưng sẽ gây ức chế cho người khác và xảy ra những tình huống không đáng có, mất thời gian và công sức để giải quyết.

Tổng Hợp​
 
Hạng F
29/10/14
8.531
11.204
113
Bố đậu trước cửa nhà người ta thì tử tế gì. Đậu thì cố gắng đậu giữa 2 nhà.
Còn chị kia thì người ta có số điện thoại ở kính lái ko gọi người ta 1 tiếng. Làm gì mà thiếu kiềm chế đến vậy hả chị.