Có liên quan chút: Chẳng hiểu sao dạo này SG biển 29, 30 nhiều lắm, một cuộc đổ bộ không hề nhẹ tí nào. Haizaa...
Bán tải?Em thích bán tải rồi đấy
Em cũng thích rồi đấy.
Nhưng mà nghe bẩu đang đề nghị tăng giá.
Đoạn này thỉnh thoảng csgt điều tiết container chạy vào tránh, gây kẹt xe khá lâu cho xe con vào trung tâm, mình thường xuyên thấy mấy anh gầm cao leo như thế này, rất ghen tị ).
Bớt phân biệt vùng miền dùm em đi. Văn hóa giao thông mình ở đâu cũng chán
Bớt phân biệt vùng miền dùm em đi. Văn hóa giao thông mình ở đâu cũng chán
Mới hôm qua đây thôi ngay ngã tư Nam Kỳ và Trần Quốc Toản; đèn xanh TQT đã 15 giây rồi mà 1 em Fo tủm biển 29 hướng Nam Kỳ cũng cố vượt qua đứng chình ình giữa ngã tư; xe cộ TQT quẹo xuôi ngược qua Nam Kỳ làm một nùi. Thấy mà ngao ngán! Cữ nghĩ như lái xe tăng tiến vô "giải phóng" Saigon vậy.
Người ta đi du lịch thôi anh. Giống như em đi chơi ở Nha Trang, Quy Nhơn ... thấy rất nhiều anh em đồng chí người nước ngoài vậy mà.Có liên quan chút: Chẳng hiểu sao dạo này SG biển 29, 30 nhiều lắm, một cuộc đổ bộ không hề nhẹ tí nào. Haizaa...
À, ra thế. Công nhận anh Du chị Lịch ở ngoải nhiều ghê, mà sao du hoài hổng chịu dìa, haizza...Người ta đi du lịch thôi anh. Giống như em đi chơi ở Nha Trang, Quy Nhơn ... thấy rất nhiều anh em đồng chí người nước ngoài vậy mà.
Bắt chước anh bạn nào đó phiên dịch phát: ĐMBK = Điên Máu Bắc Kinh