Đúng như tiêu đề, điểm sáng hoan nghênhcác bác xem nhe
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-t...bia-do-ra-duong-khong-mat-mot-lon-554168.html
ít nhất xã hội cũng phải có những người tử tế cổ súy cho sống đẹp và đẩy lùi bọn bá đạo
cùng văn hóa bá đạo có lúc nhiễu nhương đầy rẫy ngoài xã hội....
đúng ra cần điều tra lại tình hình tâm trạng, tâm lý, các thể loại dân chúng khu vực đó. Bộ GD dạy chúng ta sao nhể? Nhặt đc của rơi tạm thời bỏ túi?
Àh không, họ không dạy vậy, mà các ngài lãnh đạo dạy phải biết đục khoét, lấy của công làm của mình, lấy của doanh nghiệp làm của riêng ....
Vâng túm cái váy lại là phải điều tra cho đi khám lại.
Trích trả lời câu chuyện bất thường.
Àh không, họ không dạy vậy, mà các ngài lãnh đạo dạy phải biết đục khoét, lấy của công làm của mình, lấy của doanh nghiệp làm của riêng ....
Vâng túm cái váy lại là phải điều tra cho đi khám lại.
Trích trả lời câu chuyện bất thường.
May thật , 5h sáng bợm ngủ chưa dậy mà...... Khu vực này là ranh giới giữa 3 tỉnh , thành : tệ nạn , phức tạp thôi khỏi nói , với lại chắc cũng nhột vì chỉ cách địa điểm hôi bia lần trước tầm 3-4km !Cũng may mới 5h sáng. Dù sao người dân và các anh CA cũng đáng khen đấy chứ
ờEm nghĩ là .... hên thôi
Thường thì: Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai