Hạng B2
20/8/12
300
446
63
Sáng nay chở bà cả đi làm, xong ra đầu đường Nguyễn Bỉnh Khiêm giao với Nguyễn Thị Minh Khai (hướng từ Thảo cầm viên đi ra), đoạn này 1 chiều, sáng phụ huynh hay đưa con đi học nên kẹt xe cứng ngắt, đi đến đầu đường thì gặp cảnh này hỏi các bác có tức không ?

WP_20150327_00132653.jpg


WP_20150327_002.jpg


Chạy ngang thì thấy lái xe không còn ở vị trí lái, xe tắt máy nhưng vẫn bật ưu tiên. Đáng nói là xe này đậu cách lề phải chừng 2m, và nhìn quanh không thấy một đồng hí nào đang làm công vụ cả, đậu vậy là sao ta ?
 
Tập Lái
7/1/15
40
28
18
các bác chém vừa thôi. Bác biển xanh đâu tránh mấy nắp cống đó. Lỡ khi các anh công nhân cần chổ thao tác phục vụ nhân dân thì có chổ leo ra leo vào. Tinh thần trách nhiệm cao mà lị.
 
  • Like
Reactions: NUHlongthanh