Hạng B2
15/9/14
107
181
43
59
Xe container rượt đuổi ép xe khách, 35 người hoảng loạn la hét

Bị xe khách va quẹt làm lệch kính chiếu hậu, tài xế xe container rượt đuổi ép xe khách vào dải phân cách khiến 35 hành khách hoảng loạn la hét.
75923faf06dc8b.img.jpg

Xe container ép đầu xe khách vào dải phân cách trên quốc lộ 1A.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 22/5, trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi). Thời điểm trên, người dân hốt hoảng khi thấy xe container BKS 51D 09988 bóp còi inh ỏi đuổi theo một xe khách. Rượt đuổi khoảng 1 km, xe container vượt lên ép đầu xe khách vào dải phân cách.
Vụ va chạm khiến cửa xe khách bị bịt kín, 35 hành khách mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu trên xe.
Theo người dân chứng kiến vụ việc kể lại, sau vụ va chạm, tài xế xe container còn đe dọa hành hung tài xế và nhân viên xe khách.
Nhận tin báo, Công an huyện Tư Nghĩa nhanh chóng có mặt tại hiện trường yêu cầu tài xế di chuyển xe container để mở cửa xe khách đưa 35 hành khách xuống xe.
Tại cơ quan công an, tài xế điều khiển xe container BKS 09988 được xác định là Nguyễn Quốc Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Tài xế Anh khai nhận, trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, xe khách đã va quẹt làm lệch kính chiếu hậu xe container. Bực tức vì bị va quệt, Nguyễn Quốc Anh đã tăng ga rượt đuổi ép xe khách dừng lại để "nói chuyện phải trái".
Vụ rượt đuổi, ép đầu xe khách khiến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa) ách tắc hơn 30 phút.
Công an huyện Tư Nghĩa tiếp tục xử lý vụ việc.
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1788455
 
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Dạng du côn, du đãng vô học lái xe chứ không phải con người.
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Cảnh tương tự mình tận mắt chứng kiến rồi.
Đi xe buýt HK từ sb Phù Cát về Quy Nhơn qua đường 19 chưa sửa chữa, nâng cấp nên nhỏ, xấu lại nhiều xe cont, xe tải nặng rồi xe máy đi lại lộn xộn lắm. Lúc xe buýt vượt phải qua xe tải lấy lái ra ép bác xe tải, đuôi xe quẹt vào kiếng hậu xe tải, may không bể. Xe tải vượt lên ép đầu xe buýt vào lề. Lúc đó cả xe nhốn nháo, tay nắm chặt thành ghế chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cũng may, khi xe dừng lại bác tài xe buýt xin lỗi bác kia rối rít rồi mọi chuyện cũng qua.
Cùng trong nghề mình thấy các bác xe tải hay nhường nhịn các bác xe khách. Nhưng nhường nhịn, chịu đựng cũng chỉ có giới hạn, quá giới hạn là có chuyện à.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: yeuxemy