Hạng B2
2/2/17
351
690
93
37
Sáng nào đi làm thấy hết. Oải thiệt. Lúc bị xe khác húc thì đừng hỏi tại sao lại mặn...
Đăng cho anh em ít đi Phạm Văn Đồng sáng sớm hay đi nhanh, hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, biết để tránh làn trong và làn ngoài cùng.

Bữa trước gặp ổng

201716395652-672f-45e9-ad76-11ea41dc6aa4.jpg


Bữa sau gặp ổng tiếp, cùng 1 bộ đồ luôn

2017352b8e78-1d7d-4492-ba19-91deecdd5c76.jpg


Đi cả đàn

2017ebf05c78-3c81-4cb3-a1c1-ea1763491f10.jpg


Xe đạp lấn cả bầy

2017937ca3a7-ca27-4926-9f46-bbe0fd75741c.jpg


Mấy ông xe đạp này băng từ trong băng vô giữa mới kinh. Có lần 1 ông đang chạy từ tuốt phía phải tự nhiên bẻ cua sang trái lao vào làn giữa (để quay đầu xe) mà không hề ngoái lại nhìn phía sau xem có chiếc xe hơi đang lao lên không. Lần đó tôi thất kinh vì chạy ngay đằng sau đang lao lên, đạp thắng + bóp còi muốn khùng luôn, lần đó trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh tông trúng nó văng lên trời rồi chứ may mà không sao. Mấy thằng này nó bị điên. Đây chưa kể mấy ông này vượt đèn đỏ như cơm bữa.

Đi sáng sớm là sợ cái đường này luôn vì xe máy nhiều khi mình còn thấy chứ xe đạp nó nhỏ xíu, trời nhá nhem tối thì làm sao mà thấy để né.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
2/2/17
351
690
93
37
Mấy cha đó nghĩ đi bộ, xe đạp CA không thèm bắt. Nhưng thần chết thì không bao giờ ngủ quên. Cái mạng mình không lo thì ai lo cho mình.
Bác đi bộ kia thì sáng nào em cũng gặp hết, riết rồi quen.
Chỉ sợ lúc nào đó mình hay anh em nào né ko kịp xày ra va chạm, dù lỗi ng ta nhưng mình cũng sẽ tốn ko ít tiền và thời gian đâu.
 
Hạng B2
16/4/15
219
283
63
65
Sáng nào đi làm thấy hết. Oải thiệt. Lúc bị xe khác húc thì đừng hỏi tại sao lại mặn...
Đăng cho anh em ít đi Phạm Văn Đồng sáng sớm hay đi nhanh, hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, biết để tránh làn trong và làn ngoài cùng.

2017352b8e78-1d7d-4492-ba19-91deecdd5c76.jpg

2017937ca3a7-ca27-4926-9f46-bbe0fd75741c.jpg

Một tấm hình nói lên tất cả về trình độ Dân Trí của những người này.
 
Hạng B2
2/10/15
306
646
93
34
Mấy ông xe đạp này băng từ trong băng vô giữa mới kinh. Có lần 1 ông đang chạy từ tuốt phía phải tự nhiên bẻ cua sang trái lao vào làn giữa (để quay đầu xe) mà không hề ngoái lại nhìn phía sau xem có chiếc xe hơi đang lao lên không. Lần đó tôi thất kinh vì chạy ngay đằng sau đang lao lên, đạp thắng + bóp còi muốn khùng luôn, lần đó trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh tông trúng nó văng lên trời rồi chứ may mà không sao. Mấy thằng này nó bị điên. Đây chưa kể mấy ông này vượt đèn đỏ như cơm bữa.

Đi sáng sớm là sợ cái đường này luôn vì xe máy nhiều khi mình còn thấy chứ xe đạp nó nhỏ xíu, trời nhá nhem tối thì làm sao mà thấy để né.
 
Hạng B2
2/2/17
351
690
93
37
Mấy ông xe đạp này băng từ trong băng vô giữa mới kinh. Có lần 1 ông đang chạy từ tuốt phía phải tự nhiên bẻ cua sang trái lao vào làn giữa (để quay đầu xe) mà không hề ngoái lại nhìn phía sau xem có chiếc xe hơi đang lao lên không. Lần đó tôi thất kinh vì chạy ngay đằng sau đang lao lên, đạp thắng + bóp còi muốn khùng luôn, lần đó trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh tông trúng nó văng lên trời rồi chứ may mà không sao. Mấy thằng này nó bị điên. Đây chưa kể mấy ông này vượt đèn đỏ như cơm bữa.

Đi sáng sớm là sợ cái đường này luôn vì xe máy nhiều khi mình còn thấy chứ xe đạp nó nhỏ xíu, trời nhá nhem tối thì làm sao mà thấy để né.

Bác nói chính xác về 2 điểm này nữa. Em đi lúc tờ mờ sáng vẫn để hết đèn nhưng lâu lâu vẫn thấy 1 cục đen thùi lùi bang ra giữa đường. Còn đèn đỏ đúng là không bao giờ dừng. Em bị húc đít 1 lần khi dừng đèn đỏ lúc đi xe máy rồi.