Tập Lái
19/1/17
29
11
8
33
Theo quan điểm của em là như sau. Xe Hàn vẫn bán rất tốt ở những thị trường như Mỹ, Nga... đặc điểm rõ nhận thấy nhất là công suất sử dụng của người dân các nước đó rất lớn. 1 ngày họ có thể chạy 500-700km là chuyện rất bình thường, và họ vẫn có thể sử dụng được xe Hàn. Thông qua đó em nhận thấy với công suất sử dụng hằng ngày ở VN thì khó có thể đạt tới như thế, Vậy Mỹ, Nga.. họ đi xe Hàn còn chưa hỏng thì với nhu cầu đi lại ở Vn thì sao có thể hỏng được ạ! Với giá bán, option, chất lượng giữa xe Hàn và Nhật ở nước ngoài thì em vẫn chọn xe Nhật. Vì dù xe Hàn càng nâng cao chất lượng nhưng có nhiều điểm vẫn thua kém cách làm xe của người Nhật. Nhưng ở VN thì câu chuyện hòa toàn khác với tư duy tối đa hóa lợi nhuận, đánh giá thấp thị trường Vn mà người Nhật họ sx xe với chất lượng khác xa xe giành cho thị trường phát triển. Còn người Hàn họ vẫn còn thua kém về thương hiệu nên cố gắng sử dụng option, chất lượng hoàn thiện và giá bán để bù lại. Vì thế e chọn xe Hàn vì ở VN xe Hàn chất lượng k thua kém xe Nhật và quan trọng em cảm thấy được tôn trọng và xứng đáng với số tiền e bỏ ra với chiếc xe hơn.
 
Hạng B2
3/1/09
285
1.136
93
Xe nào thì cũng cứ bản nhập mà mua, ko chơi xe ráp lắp.
Nếu cùng nhậ từ Nhật và từ Hàn thì xe nhập Nhật vẫn ngon hơn nhiều, chưa kể xe Hàn cũng cc sẽ tốn xăng hơn Nhật đáng kể.
 
Hạng B2
13/7/16
224
148
43
Biên Hòa Đồng Nai
mình cho thuê xe tư lái nè toàn xe hàn. mấy chiếc morning khách chạy liên tục ngày nào cũng đi có ngày đi hơn 600km. cảng trc cảng sau nó va quẹt từa lưa hột dưa mà máy móc thì k việc gì k có chuyện nằm đường. mặc dù chiếc nào cũng chạy hơn 90ngan rồi. chẳng có vấn đề j hết
 
Hạng C
22/8/14
847
1.556
93
Chuyện chê khen thì toàn anh hùng bàn phím và những anh hùng chưa bao giờ bước lên xe Hàn từ những năm 2010 trở lại đây mới chê xe Hàn thôi. Xe Hàn bây giờ ngon trong tầm tiền. Đúng giá trị mà mình được hưởng từ số tiền mình bỏ ra. Không như mấy anh Toy làm giá phát khiếp và ép người tiêu dùng. Đơn cử là đây ạ:
http://autobikes.vn/soc-gia-phu-kien-toyota-fortuner-2017-doi-10-lan-2601.html
Kết: Thơ Hàn (Mặc Tử) còn ngất ngây chứ nói chi xe Hàn.
Đi mua xe bạc tỷ mà bị ép vậy thiệt là nhục như con cá nục, có cần phải bỏ tiền tỷ ra để hạ mình cầu cạnh thằng bán thế hay không? Dân mình thiệt là ... không hiểu nổi.
 
Chỉnh sửa cuối: