Hạng D
16/5/08
1.020
1.043
113
Cảm giác các bác lái xe đêm khuya trên QL1a như thế nào? Nói thật 10 năm trước đây em luôn có cái thú lái xe ban đêm trên tuyến đường này, sau này không có điều kiện lái xe thường nữa....vừa rồi em có chuyến đi miền Trung giữa khuya mới thấy hãi hùng, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, các bác xe khách nam bắc chạy kinh wá, càng khuya đường trống các bác chạy càng ác chiến, luôn vượt xe bất chấp có xe ngược chiều...nhiều lúc đối diện các bác ấy em đá pha cốt muốn cháy đèn luôn nhưng chẳng ăn thua, biết thân phận du lịch cỏn con nên em không dám "đấu đầu" chỉ biết thắng lại hay dạt hết vào lề để nhường đường, chào thua! Hèn chi dạo này luôn xảy ra tai nạn thảm khốc từ các bác này.
 
Hạng D
3/3/05
1.099
78
48
RE: Xe khách Bắc Nam..."hung thần xa lộ" QL1A đêm khuya!!!!!

Kệ nó bác àh, đường mình mình đi. Nhường mấy thằng xe to 1 chút cũng không sao. Không những đêm khuya mà cả ban ngày cũng vậy. Xe khách vẫn chạy cướp đường ào ào. Em thấy chạy đêm cũng hay chứ? Đường vắng, ít xe máy, không phải tránh và để ý xe máy như ban ngày
 
Hạng C
12/2/08
811
30
18
aquasaigon.org
RE: Xe khách Bắc Nam..."hung thần xa lộ" QL1A đêm khuya!!!!!

Cái hãi nhất không phải là chuyện các bác tài xe khách bắc nam chạy ẩu mà là chuyện các bác ấy ngủ gật do lái ráng !!! Khi đó thì ta có né cũng không thoát ! Kinh ! Hồi trước tớ cũng khoái lái đêm (sáng sớm cỡ 04:00am). Bây giờ thì phải xem lại ! tai nạn toàn do các bác này ngủ gật và cả mấy bác tài xe tải cũng ngủ gật !
 
Hạng D
18/12/06
1.692
1.669
113
RE: Xe khách Bắc Nam..."hung thần xa lộ" QL1A đêm khuya!!!!!

Mấy tay này chắc có nhậu thịt bò điên wá,tránh voi chẳng hổ mặt các bác ui !
 
VIP CARD MEMBER
5/5/08
1.080
94
48
63
Tp Ho Chi Minh
RE: Xe khách Bắc Nam..."hung thần xa lộ" QL1A đêm khuya!!!!!

Đúng rùi! Bây giờ chạy đêm tui cũng ớn mấy ông này lắm.. Sợ nhiều khi mình tránh rồi mà họ vẫn phang vô mình luôn.. Thôi, cứ ban ngày mà chạy cho nó lành các bác ạ..:):)
 
Hạng C
13/2/08
557
11
18
RE: Xe khách Bắc Nam..."hung thần xa lộ" QL1A đêm khuya!!!!!

e cũng vậy ra xa lộ sau 6h sáng cho yên ổn
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Xe khách Bắc Nam..."hung thần xa lộ" QL1A đêm khuya!!!!!

Chạy đêm: Không cần thiết em không chạy:
- Xe nhiều, rất nhiều là khác.
- Nguy hiểm hơn, do quan sát kém, và mất cả quan sát do lái xe khác không biết xài đèn cốt.
- Xe công nông tranh thủ ra đường.
- Xe khách tốc hành các loại sẳn sàng loại xe khác để cướp đường.
- Xe tải nằm đường không cảnh báo.
- Cuối cùng là ngủ gật.
 
Hạng B2
12/6/08
435
4
18
50
RE: Xe khách Bắc Nam..."hung thần xa lộ" QL1A đêm khuya!!!!!

Sáng nay, tại đường vào Thị xã Phủ Lý tụi 50 chỗ này bị đập tơi tả rồi các bác ạ. Ko biết các anh ra quân thế nào mà giữ kiểm tra mấy chục chiếc tắc cả đường. Bác chủ thớt hả dạ rồi nhá:D
 
Hạng D
29/3/07
1.808
647
113
vnexpress.net
RE: Xe khách Bắc Nam..."hung thần xa lộ" QL1A đêm khuya!!!!!

HỒi đó em đi Phan Thiết lúc 4h sáng, lúc tới đèo mẹ bồng con, lúc xe ở dưới dốc, thấy từ xa trên đỉnh dốc mèn ơi cả chục chiếc nào la tải nào là khách 50 chỗ, đèn có bao nhiêu tụi nó mở pha hêt . Nhìn mà mắt nổ đom đóm luôn
 
Hạng B2
6/1/08
399
2.011
93
52
RE: Xe khách Bắc Nam..."hung thần xa lộ" QL1A đêm khuya!!!!!

Tui bó tay với các bác ! Lái đêm có gì mà sướng ? tầm nhìn quan sát kém , chóa đèn xe ngược chiều + 1 số bác bật pha thúc đít v.v chẳng có gì sướng cả . lái đêm tui chỉ dám chạy 50km/h thui.