Hạng B1
11/10/20
57
29
18
33
Như trường hợp sau, một a xe máy đi đứng tào lao gây tai nạn, chủ xe Mẹc đã không bắt đền, cho 500K sửa xe, rồi còn tặng hẳn một chiếc xe máy mới, a chủ xe Mẹc tất nhiên là người tốt, nhưng lòng tốt của a đặt không đúng chỗ, a xe máy đi đứng tào lao đã không phải trả giá lại còn được quà, nếu a xe máy nhỡ mà chết có khi a xe Mẹc còn phải vô tù ngồi vì một chuyện trời ơi đất hỡi.


View attachment 2433222
Đúng rồi. Mấy hôm nay thấy tôn vinh vụ này quá trời mình thấy rất kì. Ông xe máy chạy ẩu kinh, tạt đầu cái vèo. Hên là chiếc Mec ô tô con nhỏ chứ đằng sau là container thì coi như xong, rồi ông container lại mang vạ nữa.
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Đúng rồi. Mấy hôm nay thấy tôn vinh vụ này quá trời mình thấy rất kì. Ông xe máy chạy ẩu kinh, tạt đầu cái vèo. Hên là chiếc Mec ô tô con nhỏ chứ đằng sau là container thì coi như xong, rồi ông container lại mang vạ nữa.
Ông mer quá mừng vì anh xe máy còn sống nên tặng tiền, tặng thêm chiếc xe máy lun...vẫn còn rẻ chán nếu ông kia die
 
Hạng D
6/3/08
3.923
7.693
113
Sàigòn
Cái này không phải nói về xe máy, mà phải rộng hơn: xe cá nhân vs xe công cộng.

cuộc sống (mọi thứ) của người việt giờ xoay quanh cái xe máy, muốn bỏ phải làm nhiều thứ, và thời gian rất dài.

hiện không làm, và cungz không có biện pháp để hạn chế xe cá nhân.

thua!
 
Hạng D
16/8/12
1.956
1.525
113
Bến tre
-Rất nhiều người đi 2B không nắm được luật giao thông, kể cả dừng đèn đỏ cũng chỉ bắt chước đám đông dừng lại thôi chứ cũng không biết dừng chỗ nào là đúng, có người chặn mất cái vạch đi bộ, mấy ông Tây sững sờ đứng lại không đi được, 2B cũng coi như không có gì đứng chờ đèn chuyển xanh.
-Họ không biết nhìn Biển phân làn thì chạy tràn lan ra là dĩ nhiên.
-Họ không biết cái Biển nền đỏ vạch trắng ngang ở giữa là gì thì họ cứ phi ngược chiều thôi, họ cũng không hiểu phần đường, làn đường gì thì cứ trong hẻm ra rẽ trái là mon men đi ngược cho đến khi nào cảm thấy trống sau đó đi xéo dần qua phải.
-Biển nền xanh đậm viền đỏ X chéo đỏ giữa là gì họ cũng không biết nên tại các chợ họ dựng xe đầu đâm vào đuôi xéo ra cho tiện, có mấy thím bày hàng trên cầu thì cũng có người ghé tại chỗ mua vì họ có biết bị cấm dừng trên cầu đâu.
-Đường cao tốc họ cũng cố mà đâm đầu vào được vì có biết nhìn biển cấm đầu đường đâu.
-....Còn nhiều cái "k biết" lắm
***Vậy ai chịu trách nhiệm về những cái "không biết" này, bản thân họ hay những cơ sở cấp bằng lái? Luật giao thông cần thiết thì không chịu học, bảo dài dòng, mất thời gian. Cứ nghe chỗ nào bao đậu, ngồi học cho có buổi, dạy mẹo thi cử, thì lại thích thú: "chủ yếu lấy cái bằng cho CA không phạt chứ xe này chạy dễ ẹc có gì đâu phải học".
Cá nhân em thấy tình hình càng lúc càng tồi tệ, xử phạt kiểu truyền thống như bây giờ chỉ áp dụng được cho ô tô, thẩm chí chỉ là xử ô tô cá nhân, chứ các xe khách, cont lại là câu chuyện khác. Ôi, nản!
 
Hạng D
14/12/13
1.332
10.199
113
-Rất nhiều người đi 2B không nắm được luật giao thông, kể cả dừng đèn đỏ cũng chỉ bắt chước đám đông dừng lại thôi chứ cũng không biết dừng chỗ nào là đúng, có người chặn mất cái vạch đi bộ, mấy ông Tây sững sờ đứng lại không đi được, 2B cũng coi như không có gì đứng chờ đèn chuyển xanh.
-Họ không biết nhìn Biển phân làn thì chạy tràn lan ra là dĩ nhiên.
-Họ không biết cái Biển nền đỏ vạch trắng ngang ở giữa là gì thì họ cứ phi ngược chiều thôi, họ cũng không hiểu phần đường, làn đường gì thì cứ trong hẻm ra rẽ trái là mon men đi ngược cho đến khi nào cảm thấy trống sau đó đi xéo dần qua phải.
-Biển nền xanh đậm viền đỏ X chéo đỏ giữa là gì họ cũng không biết nên tại các chợ họ dựng xe đầu đâm vào đuôi xéo ra cho tiện, có mấy thím bày hàng trên cầu thì cũng có người ghé tại chỗ mua vì họ có biết bị cấm dừng trên cầu đâu.
-Đường cao tốc họ cũng cố mà đâm đầu vào được vì có biết nhìn biển cấm đầu đường đâu.
-....Còn nhiều cái "k biết" lắm
***Vậy ai chịu trách nhiệm về những cái "không biết" này, bản thân họ hay những cơ sở cấp bằng lái? Luật giao thông cần thiết thì không chịu học, bảo dài dòng, mất thời gian. Cứ nghe chỗ nào bao đậu, ngồi học cho có buổi, dạy mẹo thi cử, thì lại thích thú: "chủ yếu lấy cái bằng cho CA không phạt chứ xe này chạy dễ ẹc có gì đâu phải học".
Cá nhân em thấy tình hình càng lúc càng tồi tệ, xử phạt kiểu truyền thống như bây giờ chỉ áp dụng được cho ô tô, thẩm chí chỉ là xử ô tô cá nhân, chứ các xe khách, cont lại là câu chuyện khác. Ôi, nản!

Bọn lái xe ô tô vô học cũng không ít đâu.
 
  • Like
Reactions: azuremeteor
Hạng D
16/8/12
1.956
1.525
113
Bến tre
Bọn lái xe ô tô vô học cũng không ít đâu.
Có đầy đó chứ, bao lý thuyết, thi hộ giờ tràn lan. Nhưng mà sau khi họ (trừ những người biết rõ nhưng vẫn cố ý, cái này hết nói rồi) lái xe thực tế ra đường dần dần cũng cũng cố được luật giao thông, thông qua các bài học từ rẻ đến đắt. Còn xe 2b thì khó lắm, ở ngã tư này có thể họ thấy tai nạn xảy ra nhưng chạy đến ngã tư kế họ cũng ẩu như thường chẳng rút ra được bài học gì cả.
 
Hạng B1
10/10/20
83
83
18
cái chuyện giao thông ở Vn thì thôi, nói hết chắc tờ sớ dài cỡ Vạn lí trường thành.
4b thì chửi 2b, 2b thì nạnh 4b. Bị tai nạn thì kêu công an ra giải quyết mà đi sai luật lại quay ra nói "chó vàng".
 
Hạng B2
9/3/21
223
137
43
Em thấy nếu được nhà nước quy định phải có bằng lái 4 bánh mới dc cấp 2 bánh, để người ta học luật với quan sát 2 bánh chạy nguy hiểm thế nào
 
  • Love
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Giờ kẹt xe, tan tầm, 1.000 ông bà lái ô tô, chắc có 1 "dám" chạy qua bên kia con lươn cứng lấn làn chờ đèn đi nhanh.
100 ông bà chạy xe máy, giờ tan tầm hết 20-30 người cố lấn qua con lươn cứng để đi nhanh hơn (!)

1.000 xe ô tô lưu thông, 1 ông đi lùi/ chạy ngược chiều là cả XH soi BS chửi - ném gạch xây lâu đài, CSGT mời lên xử phạt - giam bằng ngay!
100 người chạy xe máy, chắc hết 10 người thi thoảng "cho tiện" đi ngược chiều luôn (!)

100 lái ô tô, chắc có 10 ông bà đánh võng tạt đầu khẩn không xi nhan, lên ngay tin tức TV hay forum OS - OF.
Ra đường phần lớn 2B tạt đầu các xe 2B lẫn 4B khác chả thèm xi nhan.

....
Ngay trước nhà mình, ngã tư Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng, 5 năm lại đây CSGT đứng mặc CSGT, 2B chạy tràn kín hết bên kia con lươn, ngược chiều, leo lề đậu chờ đèn...như cơm bữa (!):p:p:p
Lâu lâu 1 anh chị lái ô tô lỡ kẹt xe dính đèn đỏ lên làn đi bộ là mấy ảnh nhào ra chộp vào phạt ngay (!)


Vậy ngoài việc phổ cập luật giao thông, ý thức ra, có phải do lực lượng CSGT vẫn còn lười phạt 2B vi phạm??? Luật GTĐB còn nhẹ tội với 2B vi phạm??? :cool: :cool: :cool:
 
  • Like
Reactions: azuremeteor