Hạng B2
4/4/14
413
297
63
ko hieủ gu thẩm mỹ của chủ xe trước bỏ ra 1t5 mua con này ,nó xấu kinh khung khiếp từ trong ra ngoài ,đến cái logo cũng xấu ,giờ có gắn logo của toyota cho fan cuồng cũng phải bỏ chạy ,giờ bán 300tr thì may lắm mới có ng xung phong rước hộ
 
Hạng C
10/8/20
518
952
93
Mua xe này chạy về quê hàng xóm ai cũng trầm trồ hỏi xe gì lạ quá vậy mới trả lời dạ rờ nôn ạ. Ngai chết đi được.
 
Tập Lái
22/3/20
11
2
3
41
Xe này dành cho phân khúc đàn ông không vợ, mua xe là được cả 2
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Con này chay đến giờ chắc muốn banh hết rồi giờ kiếm đồ để thay thế sửa chữa thì thua luôn. Giá vậy là còn cao
 
Hạng D
8/1/19
1.569
2.196
121
Logo với tên đúng y chang,, Rờ Nôn mà chữ N mấy ai đọc N đâu

Có một câu chuyện kể về một anh chàng bị bệnh, chẳng hiểu ban ngày ăn uống linh tinh, vô tội vạ như thế nào mà đến đêm bệnh cũ lẫn bệnh mới hùa nhau “đình công” cơ thể của anh. Tình trạng nặng quá khiến anh bị ho ra máu, người nhà thấy vậy liền vội vàng đưa anh đến trạm xá để cấp cứu.
Đến nơi bác sĩ trực bảo:
– Nó nàm thao…? (Nó làm sao?)
Cô vợ nhanh nhảu đáp:
– Dạ nhà em nôn ra máu ạ
Thế rồi ông bác sĩ trực ca hý hoáy ghi vào sổ theo dõi khám bệnh:… …”Lôn ra máu…”. Rồi quát:
– Đưa ngay lên bệnh viện tuyến huyện, trường hợp này nặng lắm
Đến bệnh viện tuyến huyện, vị bác sĩ trực nhìn sổ khám bệnh liền bực tức quát
– Thật là ngu quá sức tưởng tượng, ghi sổ bệnh án mà có cái dấu huyền cũng không biết đường mà đánh vào, “lôn” là cái mẹ gì mà lại ra được máu cơ chứ. Vậy là ông bác sĩ trực tiếp tục hý hoáy vẽ thêm dấu huyền to đùng vào chữ “lôn” để cho rõ nghĩa. Rồi quát:
– Đưa ngay bệnh nhân lên bệnh viện tỉnh, trường hợp này nặng lắm
Bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh, đến tỉnh bác sĩ trực tiếp tục chửi tục:
– Đúng là một lũ thất học, ngu học, dùng từ bố láo, học ngành Y bao nhiêu năm mà không biết cách dùng từ, gọi từ “âm hộ” cho đoàng hoàng.
Rồi quát:
– Y tá đâu, bệnh nhân sắp đẻ rồi, bị băng huyết, máu ra nhiều lắm….
Bác sĩ vừa dứt lời, xe băng ca chạy ầm ầm dọc hành lang bệnh viện, không một ai nhìn bệnh nhân. Cô Y tá nhanh chóng đẩy chiếc xe vào phòng cấp cứu, thò tay vào để khám giữa hai chân bệnh nhân của “sản phụ” rồi hét lên:
– “Sản phụ” đẻ ngược rồi, em đã túm được chân của đứa bé…
 
  • Like
Reactions: Shjnes