Hạng D
14/3/09
1.346
409
83
Phan Thiết
E có đoạn clip quay lại cảnh ở trạm thu phí Sông Phan. A xe tải 1,4t đang chờ lượt thì bị a cúc tùng phía sau chạy lên cắt mặt ép đứng hình. Nếu các bác trong tình huống này sẽ tính sau??? ( nếu xe e chạy làn đó là có biến rồi :3dgian::3dgian:)))

 
Hạng B1
7/8/15
83
113
33
36
Đi đường nhường nhịn nhau là chính bác ơi :). Nếu có thể cứ cho người ta vô.
 
  • Like
Reactions: souri
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Chắc chắn anh xe khách đã xin phép, và anh xe tải đã nhường.
 
Hạng D
14/3/09
1.346
409
83
Phan Thiết
Thật sự e cũng không biết có vụ này nếu thằng cúc tùng cứ từ tốn mà ép vào như trên clip, nhưng trước đó nó chạy rất nhanh rồi thắng cháy đường em mới nghe thấy và bức xúc. (trời đang mưa, xe e mở máy lạnh và nhạc hơi to nhưng vẫn nghe nó thắng két két)
 
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Anh xe tải đã cư xử rất nhân văn.
Mùi heo mà xông vào xe khách thì...
 
Hạng C
19/4/13
579
634
93
Nếu trong tình huống này thì nhường nhịn thôi bác. Đúng là đi đường gặp nhiều bức xúc, nhưng thôi kệ, nhịn cho lành.
 
Tập Lái
1/10/15
30
8
8
39
Chuyện này cũng thường xuyên gặp trên đường thôi các bác. Xe bé morning, spark chạy trên đường TP toàn bị mấy anh Ỉn taxi lấn làn, hay mấy đồng chí Land, pho tun nơ, ép hoài chứ gì.
 
  • Like
Reactions: nta139
Tập Lái
1/10/15
30
8
8
39
Nếu trong tình huống này thì nhường nhịn thôi bác. Đúng là đi đường gặp nhiều bức xúc, nhưng thôi kệ, nhịn cho lành.
Nhịn là tốt nhất bác nhỉ. Nhưng nhiều hôm, gặp đúng cái ngày đèn đỏ của mình thì cũng khó mà nhịn được. Mà 1 tháng mất hơn 20 ngày đèn đỏ rồi