Chủ đề tương tự
Đoạn An Dương Vương từ vòng xoay Sư Vạn Hạnh - Trần Phú đến Nguyễn Văn Cừ là đường "đặc thù" do tập trung nhiều gara, cửa hàng ôtô, các cơ quan của bộ công an,...nên không có bảng 411 và 412 dù là đường 4 làn xe,vạch kẻ đôi giữa đường. Siêu xe đi sai trong trường hợp này vì chạy vào lan trong cùng khi quẹo phải sang Nguyễn Văn Cừ (góc cây xăng). Xe bêtông này cũng hông phải dạng vừa đâu, của 1 công trình to đùng gần đó (đối diện Trường mầm non Hoạ Mi 3).
Thằng nào tiền nhiều hơn thì đúng nhưng tốn tiền hơn. Luật xxx
Nếu quẹo phải thì đi vào trong là đúng rồi bác, sao sai, chỉ sợ ông này quẹo trái mà đi làn trong thôi.Siêu xe đi sai trong trường hợp này vì chạy vào lan trong cùng khi quẹo phải sang Nguyễn Văn Cừ (góc cây xăng). Xe bêtông này cũng hông phải dạng vừa đâu, của 1 công trình to đùng gần đó (đối diện Trường mầm non Hoạ Mi 3).
.Nếu quẹo phải thì đi vào trong là đúng rồi bác, sao sai, chỉ sợ ông này quẹo trái mà đi làn trong thôi.
Không có biển trộn làn thì ôtô phải chạy làn ngoài cùng mà.
Nếu hai xe cùng quẹo phải thì xe nào ưu tiên xe nào vậy anh? Dường như siêu xe tính chạy nhanh và chồm lên để quẹo phải trước và rơi vào điểm mù của xe bê tông. Thế là má kề má....nàng kiều diễm mà đụng với anh giang hồ thì ai thiệt hơn ai. Hì hì.
Bác vios_2015 thử hình dung đg ko bb 411, 412, bác đi làn ngoài, đến ngã 4 bác quẹo phải từ làn ngoài rõ ràng cản trở hướng đi thẳng đúng ko? Hay bác sợ gặp xxx gọi vào?