Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020


Chuyến đi tốc hành cuối năm khảo sát vài địa điểm camping do admin @Tài Nguyễn OS khởi xướng bắt đầu từ Saigon lúc trời chưa sáng, thẳng tiến cao tốc Long thành – Dầu giây.

Dự tính sẽ theo DT713 lên đèo Tà Pứa do admin chưa biết đường này, nhưng mãi nói chuyện nên cứ quen chân rẽ trái vào QL20 và đi suốt đến Bảo Lộc.

NGÀY 1 - Tìm điểm ở Bảo Lộc
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Không vào thành phố, xe rẽ trái vào ngắm cảnh đập Mai Thành và mảnh vườn bác @mazda6. ngay đó.
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Tiếp tục tìm đường vào hồ Tảo Hồng, toàn đường đất, đường dốc và đi lạc vào hồ đập Đa M’bri. Cảnh hồ ở đây rất đẹp, tuy nhiên chỉ có thể camping nhóm nhỏ
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Chạy tiếp lanh quanh thì cũng tới hồ Tảo Hồng và đồi chè Tâm Châu gần đó. Khu vực này có thể camping nhóm bạn hoặc gia đình, nhưng có lẽ phải xin phép chủ đất
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Nhờ google maps dẫn đường đến đồi cù Bảo Lâm, bắt đầu con đường đau khổ khi được cụ gồ chỉ vào đường đất cụt, đường mòn, suối cạn. Hỏi thăm thêm người dân thì 5 người hướng dẫn 5 hướng khác nhau, lại tiếp tục chạy, sau khi vào một ngõ cụt phải nhờ chủ nhà mở cổng để có thể quay đầu, cuối cùng xe cũng tới được chùa A Di Đà và được chỉ thẳng tiến vào hướng đồi. Con đường đất chiều rộng vừa đủ xe chạy, đang leo dốc thì gặp xe tải đổ xuống, tài xe tải lại bảo lạc đường rồi, đành lùi xe và leo đại vào khoảng trống vườn café để nhường đường. Đã 3h chiều, mệt và đói meo bụng, ngồi nghỉ trong vườn gặm bánh mì khô thay cơm trưa đợi khỏe chút sẽ bỏ cuộc và trở ra Bảo Lộc, may mắn sao gia đình chủ vườn đi tới và cho biết là đúng đường rồi do đã có nhiều nhóm phượt đến đây.
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Con đường mòn băng ngang một khu rừng nhỏ, cuối cùng xe cũng leo đến đỉnh đồi sau cả buổi chiều đi lạc. Và đúng là không uổng công, đồi nằm trên cao, view nhìn rất thoáng và đẹp, chân đồi là con suối nhỏ, xa chút là mặt hồ chưa biết tên, và chung quanh là núi rừng trùng điệp, một vị trí camping lý tưởng đủ cho đoàn cả trăm xe. Nơi đây có thể gọi là đồi cỏ hồng B’Lao.
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Admin đang tác nghiệp bằng flycam
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Rời đồi cỏ hồng đã xế chiều, 2 bác cháu quyết định chạy thẳng lên Dalat.
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Do sắp tối nên không theo hướng dẫn của bác @truong_dalat đi 725 test đường ngắm cảnh như dự tính (tối thui thấy gì đâu mà ngắm) mà tiếp tục QL20. Đến Dalat nhận phòng, tranh thủ ra ăn tối bù cho buổi trưa, xong lên giường ngủ lấy sức.
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
NGÀY 2 - Tìm điểm ở Dalat
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Ăn sáng xong, theo gợi ý của Mẫn Dalat, chạy vào tìm hiểu Ankroet Camp của mr.Phong cùng là thành viên PNF. Trên con đường Ankroet có nhiều quán cơm lam gà nướng nổi tiếng, thay vì ngoặt phải vào ngã 3 Tình đi Ma Rừng, xe theo con dốc chếch bên phải xuống con đường đất đỏ dẫn vào camp.
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Ankroet Camp nằm cạnh con suối khá lớn, nhìn sang đồi thông bên kia. Cảnh quan tương tự MRLQ, khá đẹp, và đặc biệt là ms.Giang cùng anh Thảo phụ trách rất nhiệt tình nên mất gần cả buổi sáng vẫn còn ngồi tâm sự. Nơi đây có có đủ dịch vụ như nhà nghỉ đêm, bungalow, lều mông cổ, cũng có thể dựng lều bên bờ suối, thích hợp cho camping nhóm không quá đông, chừng khoảng dưới trăm người.
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020


Trở ra đường Ankroet và 722 nhân tiện ghé điểm Sơn Thủy quán, đường xuống cạnh hồ suối Vàng dể chạy cho cả sedan, tuy nhiên thấy nơi này không ổn, nên tiếp 722 đến lối mòn băng đồi vào thông cô đơn (và cũng là lối vào điểm camping đồi cỏ hồng quen thuộc của aePNF). Tuy nhiên các lối mòn đã bị chận barrier cùng chốt gác không cho vào, trở về thành phố thôi.
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Tranh thủ ghé cơm gà Phan Rang vòng xoay đầu đèo ăn trưa,
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

xong theo hướng Thái Phiên vào QL27C thẳng tiến ra vườn QG Bidoup núi Bà. Lối vào từ QL27C chạy khoảng 5km rất đẹp, 2 bên đường là đồi thông, thung lũng cùng con suối lớn. KDL rất rộng, cơ sở vậy chất khá đầy đủ, mặt bằng có thể đáp ứng cho đoàn cả trăm xe. Có thể kết hợp đi bộ khoảng 3km vào tắm thác Thiên Thai, hoặc theo các tour hiking, trekking do Vườn tổ chức.
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Chiều trên đường về, tranh thủ mời admin thăm vườn nhà gần đó, xong trở về Dalat nghỉ đêm
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020


NGÀY 3 – Về Bàu Trắng
Sáng dậy trả phòng, tranh thủ check in 2 con đường 2 bên hồ Tuyền Lâm, đường Hoa Hồng, tiếp là Hoa Phượng Tím, xong rẽ trái đi đường vòng hồ Tuyền Lâm ra chân đèo Prenn
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Ra khỏi Đức Trọng về Ninh Gia, rẽ trái QL28B. Tranh thủ ghé café ngắm hồ, tiếp là check in đỉnh đèo Đại Ninh trước khi bước vào con đường dằn xóc đau khổ suốt tuyến.
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Mệt quá nên thẳng về Lương Sơn và Bàu Trắng luôn, Đến nơi đã quá trưa, dừng chân ăn mì gói
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Theo xa lộ 716 B và rẽ vào đường đá định ra mũi Yến tìm điểm, nhưng cuối đường là một bãi cát trước khi lên đồi. Xuống xe kiểm tra thấy cát khá dầy, khả năng bị lún, cũng như tài già hơi yếu tim (do chỉ quen đi đoàn, lún lầy có sẵn xe hổ trợ) nên thôi trở ra thăm đồi cát trắng
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Admin tác nghiệp bằng flycam
Xe và chuyến đi B’Lao – Dalat – Bàu Trắng cuối năm 2020

Lên đường theo QL1 trở về, kẹt xe ráng chạy đến Hàm Tân rẽ xuống Lagi , theo QL55 hướng về Phú Mỹ , tiếp QL51 vào cao tốc về đến Saigon đã hơn 22h tối, quá mệt.
Tóm lại, một chuyến đi cuối năm chưa thành công, nhưng cũng tạm đủ để khám phá một vài điểm camping dã ngoại mới dành cho aeOS.
Goodbye 2020 and welcome 2021.
 
Chỉnh sửa cuối: