Hạng F
1/6/15
5.555
28.401
113
Cuối tuần mà vô OS thấy toàn là "chiến", "cờ hó" với "bánh mì" thấy oải chè đậu quá, kể các bác nghe một câu chuyện em lụm trên mạng, nghe đồn là từ một bác tài taxi chia sẻ trên otofun:

"Cu cậu này đi xe đạp , đâm vào xe cháu. Cháu thì ngồi trong xe kéo kính. Cu cậu đâm xong thì ko đi mà cứ đứng đấy, cháu mới hạ kính xuống nhìn ra . Thì cu cậu đứng ngay ngắn cháu xin lỗi chú. Có đc đứa con như thế này đúng thật là mát lòng mát dạ. Chúc các cụ mợ có một ngày mới vui vẻ và an lành!
P/s:

Cháu lái taxi nên bị va quệt suốt ngày nhưng những lời xin lỗi hơi hiếm mà đa số thay vào đấy là lườm là dm, ko thì lại bỏ chạy sợ bị đền. sáng nay gặp thằng nhóc này chắc hôm nay làm may lắm đấy."

Con nhà ai nuôi dạy đàng hoàng tử tế quá, chúc các bác nhà mình cuối tuần thư giãn nhẹ nhàng vui vẻ, đây, hình thằng cu dễ thương đây.
Xin cám ơn người cha, người mẹ nào đã dạy dỗ cu nhỏ này.
 
Hạng C
14/6/16
798
2.090
93
Tuyệt Tình Cốc
Ku này chắc cha mẹ cho nhóc uống Dr.Thanh nhìu lắm hay sao ấy nhìn cái mặt thật thà dễ thương đang sôi sùng sục cũng phải hạ hỏa liền chứ ai nỡ đi bắt đền 1 th bé như thế...... PS: ko biết mai này lớn lên cái môi trường xã hội này có mài nanh cho bé ko nhể?!?:(
 
Hạng D
8/5/16
2.224
5.936
113
Hành động nhỉ của cháu bé là bài học lớn cho rất nhiều ngưoi lớn chúng ta:
- Dám chịu trách nhiệm, ko hèn nhát bỏ chạy
- Biết xin lỗi khi có sự việc xảy ra.
Nhiều khi chưa cần phân đúng sai, nhg có sự cố xảy ra thì cứ xin lỗi trước đã. Xin lỗi ở đây phải là lỗi phải gì cả mà là vì sự bất tiện đã xảy ra cho người khác.
Like mạnh cho cháu bé và chúc mừng bố mẹ cháu có đứa con còn nhỏ nhưng đã thể hiện đc 2 chữ DŨNG và LỄ.